1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Giường kia chiếu lọ đua nhau
    Tha hồ nằm nghỉ cho đầu ngả nghiêng
    Giường này giường của các tiên
    Ai mà vô đó .. bỏ tiền ra nhe !
    He he he ......
    >>>>>>>>>>>>>>>> "tiền "
  2. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    mới có 2 từ "thịt" ---> thiếu 1 từ "thịt" ----->no problem :)
    Từ "giường" khó quá ku ơi
    Giường này giường ngủ hay thời cái chi ?
    Làm ta nhức óc nghĩ suy
    Suy đi tính lại mãi thì mới ra
    -----> óc
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    he he ..bác này chậm chân nhe ... làm lại đi
    giờ đã là "TIỀN" rồi ...
  4. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu nhức óc vì chữ tiền
    Suốt ngày tiền bạc nghĩ liên miên
    Tiền thì có chi là sung sướng
    Thế mà lắm kẻ chết vì tiền
    hơi chậm chân 1 tí, nhưng không sao
    ---->óc
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hôm qua thử bát óc sào
    Trời ơi ! sao lại nghe sao mê hồn
    Óc này óc lớn thịt ngon
    Thèm thèm liếm liếm vẫn còn ... mê li.
    >>>>>>>>>>>> khó chuý nhe " liếm "
  6. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    "xào" chứ không phải "sào" đâu nhé ----> phải học lại chính tả đi nhé. he..he..
    Con chó liếm liếm cái cục xương
    Liếm đi liếm lại thấy mà thương
    Ném cho cục khác mừng tíu tít
    Ngoạc mồm ăng ẳng khắp bốn phương
    -----> ẳng
  7. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Trời, tại hạ lăn lộn trên giang hồ bấy lâu nay, đã đọc bao nhiêu bài thơ hay và nhiều hơn bấy nhiêu lần những bài thơ dở. Nhưng đọc xong bài thơ của các hạ mới zám ngộ ra thế nào là thi ca, thế nào là ngôn tại ý ngoại. Hảo thi, hảo thi!
    Ang Êm Ú Ọng I Ưa Ái
    (Đang đêm chú ngọng đi cưa gái)
    Chú ngọng độc mã đến nhà em
    Khép nép bên tường ngước mắt xem
    Lỡ đạp chân chó kêu ẳng ẳng
    "Ẳng ao ứ ó ải ứt âu!"
    Híc -> Ngọng
  8. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Từ ẳng không phải từ có nghĩa. Lần sau ra đề chú ý từ nhá, bực mìn wá.
    Bình thường anh chẳng ngọng đâu.
    Tự nhiên bị ngọng ngay câu tỏ tình
    Tỏ tình ngọng bất thình lình
    Gọi em là mụ, gọi anh là đần.
    -----------> Anh
    Được november_candlelight sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 09/06/2006
  9. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Anh là con kiến trong nhà (không dám viết con kia)
    Anh ra ngoài ngõ anh là con công
    Công múa hát rồi bay nhảy
    Trở về nhà lông công không còn
    -----------> lông
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cho lông thì biết fải làm sao
    Biết tả lông nào cho nó hay đây
    Nghe lông đã thấy ngất ngây
    Thôi sang từ khác không vạ lây cả làng
    KHác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này