1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Lông nào mà chẳng là lông!
    Khác thế nào được mà ông phải sờ (sợ)!
    Lông khác có là lông bờ!
    Nhưng mà cũng chẳng khác vờ ông đâu!​
    Con nhái! Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu! he he
    Từ "đâu"
  2. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    đầu gì mà chả là đầu
    đầu trâu mặt ngựa lại là bác wây
    thơ nhái thì phải nhái hay
    chứ mà nhái dở thì chỉ vứt đi
    nhái
  3. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    úi em nhìn nhầm
    sorry bác em làm bài khác
    đâu thể nói là anh yêu em lắm
    bởi vì em có làm thế được đâu?
    em không biết hay em không muốn nói?
    anh "không đâu" lại đi tán tỉnh em..
    tán
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Snaha lạc đề roài, uây tàu cho " đâu " chứ có fải đầu đâu
    Mắt mũi mải liếc đâu đâu
    Chứ đâu to tướng chứ đầu cái chi
    Thơ thẩn fải tập trung đi
    Chứ mà lơ đễnh làm gì ra thơ
    Thơ
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tôi viết cho em!
    Thế mà giờ đã không quen nữa rồi!
    Thơ tôi đâu phải trò chơi
    Mà em nỡ bảo "thơ tôi buồn cười"

    Từ "nỡ"
    Được wawetau sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 09/06/2006
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Nỡ
    Nỡ nào như thế em ơi
    Em đi em nỡ bỏ tôi một mình
    Nỡ bỏ tôi ngồi lặng thinh
    Với bà chủ quán chình ình nhìn tôi
    ----->Chình
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Uây tàu chắn lối chình ình
    Dịch sang một téo cho mình còn đi
    Chình nè có mỗi nghĩa ni
    Chình còn nghĩa nữa mình đi luôn à
    Đi
  8. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Phết đi bỏ lại ........cái giường!
    Phết đi vợ chẳng thèm vương vấn giề!
    Tức mình Phết lại quay về!
    Quê hương lại đón thằng hề dở hơi!​
    Đúng là con nhái! Bí từ wa!
    Từ "hề"
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thái nè chắc khoái xem hề
    Lại đây Phết dạy cho nghề kiếm cơm
    Hề này hề nức hề thơm
    Chỉ một bài Thái đã đơm ối xiền
    Chỉ
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chỉ là 1 giấc mơ thôi
    Chỉ là cơn gió đến rồi lại đi
    Chỉ là một phút tức thì
    Yêu em bỗng thấy đôi khi .. dại khờ !
    >>>>>>>>>> phút
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này