1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    pác new-face chơi xấu wé...em làm nhầm nhưng sửa lại roài thây...thôi bỏ qua cho bác lần này....
    phút ngỡ ngàng khi thấy tấm hình em
    lòng tự nhủ anh yêu em rồi đó
    phút phút giây giây tương tư không dứt
    đành đánh liều đi tìm bước chân em...
    chân......
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, sao lại trách tớ nhể . Nhầm nhọt là sang trồng chọt ngay .
    Thôi để tớ Chân fát đã
    Chân không đi giầy chân lấm lem
    Thế mà cũng đòi đến nhà em
    Em nhìn ngứa mắt giơ chân đá
    Anh còn chân nào thò ra xem
    Xem
  3. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    đây là những lần đưa nàng đi shop :
    nhìn em xem em có xinh không?
    lắc đầu nàng giận gật đầu---tiền đi
    không xem thì nàng bảo kiêu
    xem rồi mới biết nàng tiêu thế nào...
    tiêu
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tiêu đã có rồi trang 21 đấy bác ra đấy mà xem lại đi nhá.
    Lấy từ GẬT
    Suốt cả buổi chỉ mình em nói
    Anh chỉ biết gật gật gật không nói
    Em bực bội đổi ý đòi về
    Đến lúc này mới nghe được anh nói "Tính tiền"
    --------< ý
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 10/06/2006
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bạn này lại "broke the rule " rồi. Tự ý làm từ GẬT là thế nào nhỉ ? Tôn trọng người ra đề chứ. Từ GIƯỜNG cũng đã được làm nhiều lần (từ tập 1 cũng có) mà có sao đâu.
    Tớ làm lại từ "Tiêu "
    Nhà em trồng một cây tiêu
    Cây tiêu có một con diều quấn quanh
    Cạnh cây tiêu có cây chanh
    Có con chim nhỏ trên cành hót vang.
    tiếp từ " chim"
    Chim hót điếc tai, bạn nào bắn giúp tớ cái.
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Thế hở, em nào biết cứ tưởng là có rồi thì thôi chứ , này thì là Chim
    Có một người bị sờ chim
    Thì ai bảo để hớ hênh
    Chim quý mà phải cất kỹ
    Không là chúng lại bắt chim
    -------------> bắt
  7. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    CHIM
    Hoạ mi, khướu, vẹt...đều là chim
    Có chim hót hay, chim hót dở
    Chắc bác nghe phải con hót dở
    Nên giờ điếc tai, bắn cái "BÙM"!!!
    Sát sinh sát sinh!!
    >>>>> ĐIẾC
    @Cờ_bờ: Bác ơi, dạo nài làng mình lao đầu vào cờ bạc hơi bị nhiều. Gold cứ thế đội nón ra đi. Nhưng trong tình cảnh nguy khốn mà phong trào văn thơ vẫn sôi lên sùng sục. Em xin đưa ra một ý kiến (nếu bác thấy kô ổn thì bỏ qua kô thương tiếc giúp em):
    Cứ 5 trang, bác lại tổng kết một lần. Bài thơ nào hay, được bình chọn nhiều nhất thì sẽ được thưởng ??? GOLDDDD (tuỳ bác ra giá). Ở mỗi lượt, mỗi người được làm tối đa 5 bài.
    Bác thấy thế nào ạ?! Hoàn cảnh em bây giờ....hic...hoàn cảnh lắm bác ạ...
  8. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chậm chân roài...Làm lại...
    BẮT
    Bắt ! Bắt ! Bắt !
    Bắt quân ăn cướp
    Bắt ! Bắt ! Bắt !
    Bắt kẻ la làng...
    >>>>> CƯỚP
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Sao lại được làm tối đa 5 bài hở bác. Ý thơ đang chảy rào rạt thế mà lại fạt mất của người ta thì nó tiệt đi chứ còn à. Cứ làm vô tư đi, rồi xét gi thì xét. cái gì cũng bị Li mi tựt roài, giờ còn mỗi cái thơ cũng bị chặn nốt, hỏi đời còn gì nữa đây .
    Thôi trình bày đủ roài, em điếc nhá
    Nói ít thì nghe đỡ điếc tai
    Nói nhìu lại thành nói lai rai
    Điếc tai điếc thêm nhiều thứ nữa
    Sì tóp lại đê không ăn chai
    Ăn
  10. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    New - face phải làm từ Cướp mà
    Cô kia đang bị cướp kìa
    Anh nào nghĩa hiệp thì mời nhào vô
    Bắt cướp để lấy giúp cô
    Một cái ví cũ cô cướp hôm qua
    ---------------> nhào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này