1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tội bác nhỉ, vào ngay lúc cái từ đếch xuất hiện
    CƯNG
    Anh gọi em bé cưng
    Thế mà anh chẳng cưng bé tí nào
    Cưng sao anh không nựng nịu
    Cứ ôm hoài chẳng làm gí hết sao?
    ---------> làm đi
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ cho đáng nên thơ
    Làm thơ gì cứ như sờ ass trâu
    Vần vẹo thì chả thấy đâu
    Làm thơ như thế còn lâu mới thành.
     
    từ tiếp " trâu"  [​IMG]
  3. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    TRÂU
    Làm nông khổ lắm ai ơi
    Trâu kia đi trước, cày thì theo sau
    Bao giờ thoát khỏi trâu, cày
    Máy cày cải tiến, trâu đem đi xào...
    >>>>> CÀY
  4. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Trên vai vác 1 cái Cày
    Tay thì cầm cái cành cây xanh rì
    Đầu thì đội mũ cát bi
    Vừa đi vừa chén bánh mỳ Batê
    Tiếp Batê>>>>>>>>
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
     
    Sao chỉ cầm 1 cái cày ? còn 2 cái Cày nữa của tôi đâu ? Phạm luật, trừ 10Golds
     
  6. Puppy_Piggy

    Puppy_Piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thân anh cái kiếp con trâu
    Cày lên cày xuống cày ngày cày đêm
    Thân em khác gì chủ trại
    Anh cày đã vất em thì quất roi!
    >>> ROI
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ ơi hỡi bài thơ
    Đọc sao nó cứ trơ trơ chẳng vần
    Phải cho roi nó vài lần
    Roi trên, roi dưới mới mần ra thơ
    Dưới
  8. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Trăng lên, gió lặng, dưới lùm tre
    Dưới đó có tiếng ....ếch le te
    Tiếng động chợt im sau luống cỏ
    Dưới đó có chi , ai nghĩ cho ?
    Từ " luống " trong luống cuống nào
  9. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Nhìn em mà luống tưởng là ma
    Luống cuống chạy đi chạy tránh xa
    Chân chạy vội vàng trên luống cỏ
    Vội vàng nên giẫm phải ...ứt gà.
    next: Giẫm
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này