1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Làm lại từ Phang đê. Thanh.47 fạm luật, không tính. Phang thiếu hẳn 2 fát
    Mấy bác này nghe nói rõ ôi
    Cái chuyện fang vợ cũng ông tôi
    Cứ fang bằng mồm fang thoải mái
    Chứ mà đến gần thì ôi thôi
    Thôi
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chỉ muốn kiss em lần cuối thôi
    Mà sao em đã quay mặt rồi
    Thôi thì chúc em vui duyên mới
    Cuộc tình chúng mình cũng thế thôi !
    =========> Cuộc
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mynan :
    Cuộc tình chúng mình chỉ vậy thôi sao ?
    Đến rất nhanh và tan cũng vậy ?
    Anh chợt nhận ra rằng cuộc đời sao mà tàn nhẫn
    Để cuộc tình mình chính thức vỡ tan !!!
    Neck =====> tan !
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 13/06/2006
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tình là gì, chỉ là giấc mơ thôi
    Tan theo gió và theo mây bay mãi
    Anh ra đi một chiều hè khắc khoải
    Tan nát lòng em, tan theo cả một đời
    Nát
  5. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    kẻ nát rượu đâu phải vì ham uống?
    bởi lòng tan nát nên mới mượn rượu thôi
    uống cho lành vết rạn của con tim
    nhưng tim tan nát sao lành đây??chuối quá..
    tim
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ơi snaha ơi, tớ xin ấy làm thơ có vần có điệu 1 tí thôi, để tớ còn có hứng ra thơ
    Tim đây..
    Tim nếu nát thì đem xào đi nhé
    Chứ để lâu thì nó sẽ bị ôi
    Tim mà ôi thì mất giá bác ơi
    Quả tim đó tính ra là bị lỗ
    Lỗ
  7. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    tại bí từ quá chứ ai mà không muốn làm thơ hay,,,,
    thôi tạ tội với bác nè...
    đi buôn toàn lỗ mới xui
    lỗ gì không lỗ lại đi lỗ tiền
    tiền lỗ lấy đâu mà bù
    chuyến này chắc phải đi tù mà thôi...

  8. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đi tù thì mặc đi tù
    Ta cần phải trả mối thù của ta
    Vào tù rồi ta sẽ ra
    Cho xã hội biết ta đây đã đi tù
    Chuối quá
    Từ tiếp theo: ta
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Ta với bé tuy hai mà một!
    Bé bận rộn ta cũng có rảnh chi!
    Bé thì hay ngủ khì khì!
    Còn ta thức tỉnh, ngắm sao một mình!
    Từ "sao"
  10. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    SAO
    Lấp lánh ánh sao cười
    Điểm tấm nhung huyền bí
    Dưới trần sao có kẻ
    Si tình ngồi ngắm sao?!
    >>>> SI trong từ si mê....kô phải cây si nhé!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này