1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Bực mình những kẻ tình si
    Ăn cơm thì ít, mi mi thì nhiều
    Tình si như nắm cát chiều
    Gặp cơn gió lớn, si gì cũng đi
    hê hê chuối vật
    ============> cát
  2. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Biển xanh, cát trắng, nắng vàng
    Bờ cát thiên đàng hai đứa dạo chơi.
    Em về với biển mất rồi.
    Cát xưa vẫn trắng, nắng thôi không vàng.
    Next: Biển.
  3. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước biển! Tôi với em thành nhỏ bé!
    Biển thì thầm, thấu hiểu chuyện hai ta!
    Nhưng làm sao biển có thể nói ra!
    Những lời âu yếm mà ta hay nói!
    Từ "âu"
  4. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    "Âu" đứng một mình có nghĩa chi ?
    Hả thằng wave tầu củ chuối kia (hơi xúc phạm tí, đừng giận nhá).
    Nó là "âu lo" hay "âu yếm"
    Hay là "âu" gì thì nói đi...
    ---->wave
  5. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Wên sao hết... Những tháng ngày nông nổi
    Anh mê mải... Nhọc nhằn chuyện cũ xưa
    Về làm chi... Con đò đưa dang dở
    Em nhủ thầm... Ngõ vắng hóa thinh không...
  6. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cụ crazy-beggar, làm xong rồi mới đọc quy chế của cụ ở trang 1. Em xin sửa sai bằng chú nhái què này ạ:
    Chồng em ét hát (SH) em chê
    Chồng người wave thái em mê như gì
    Ước wave lạc lối đường đi
    Wave đưa em đến khung trời ước mơ​
    Phù......
    Từ khóa tiếp theo là LẠC
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ngày xưa em lạc lối về
    Anh đưa em đến vương tre sau nhà
    Ngày này anh lạc nơi xa
    Như vô tiên cảnh ... lạc nhà em luôn !
    he he
    ======> Cảnh
  8. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn ngắm cảnh chiều nay
    Thấy con chim én đang bay một mình
    Nó bay như kẻ thất tình
    Cảnh chim đơn lẻ cảnh mình cô đơn
    ==> lẻ ( bác nào làm quả thơ "chẵn lẻ" đê )
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    LẺ
    Bót gêm sâu sinh ra thằng chẵn lẻ
    Hốt tiền vàng ta sao mà sạch sẽ
    Đặt chẵn ra lẻ, đặt lẻ ra chẵn
    Mắng cha cái thằng nào....
    Tiếp "Mắng"
    Đi.... một tí, mà đã có bài trước mình, kinh thật
    ĐĨA
    Đĩa bay, đĩa bay...
    Chén cũng bay
    Em giận ai mà em toan đạp nát
    Chén đĩa nào đâu có tội gì...
    Lấy lại cái đề trên đi
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 14/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này