1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    bắt chước diem lửa à nhầm diễm hạnh 37 cái....
    Má em hồng bởi phấn bởi son
    Ắt hẳn em chả mấy xinh đẹp gì
    Nắng hạ rực cháy cũng thua
    Gặp em son phấn "hè" chuyển thành "đông"(có bác nào hiểu em muốn nói gì hông???
    thôi quay về với nhái nào
    mắng em em chả buồn đâu...
    mắng em em chỉ thấy đời vui hơn
    bởi mỗi lần anh mắng em xong...
    là anh lại phải dỗ dành bằng đô....
    ĐÔ nào
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hơi khó chút ....
    Những chiều xa nhớ kinh đô
    Lòng như mong muốn thành đô gọi về,
    Hà Nội ơi những tháng hè !
    Thành đô rực rỡ ... tiếng ve phượng hồng !
    ====> dễ nè ... HỒNG
  3. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    bác này chơi võ lâm truyền kì server nào vậy?em long giang:cũng võ đang lv 93
    tiếp từ hồng nè
    hạ về phượng hồng đỏ rực
    nắng chói chang gay gắt những trưa hè
    nắm tay anh sao thẹn má hồng?
    má em hồng hay bởi nắng hồng?

  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Lù .. má thằng cha sớ na ha
    Gặp gái là sinh thói trăng hoa
    Sờ m. ông vuốt má, sàm với sỡ
    Má nó nhìn thấy... đập bỏ cha.

    tiếp theo : "sờ "
  5. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Sờ cờ rây ri (*) đến là hay
    Mấy thằng trăng hoa phải chửi ngay
    Không để chúng sờ lung tung hết
    Để mình ổng sờ cho sướng tay.
    (*). Sir. Crazy
    (định cho từ Sướng, nhưng ngạy cảm quá nên thôi)
    --------> Tay
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Này thì cả "tay" lẫn "sướng"!
    Tay có sờ thì tay mới sướng!
    Tay không sờ tay biết sướng vào đâu?
    Tay sờ, tay sướng đến lâu!
    Sờ râu mới thấy mình đâu có già!
    he he! Thế mới là nhái cụ chứ!
    Từ "râu"
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bác Tàu đưa tay sờ râu
    Sờ hoài hổng thấy râu đâu thế này
    Thì ra da mặt quá dày
    Râu đâm hổng thủng, buồn thay bác Tàu?
    típ: Sờ
  8. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Tu huu đưa tay sờ xuống mông!
    Sờ thấy cục nhọt mọc lung tung!
    Tất cả là tại tối qua hắn....
    ... Sờ phải gai hồng, tưởng cục bông!
    he he!
    Từ "cục"
  9. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Cục vàng, cục đất, cục cưng ơi
    Gai ấy gai hồng hay mùng tơi?
    Trước khi sờ ấy cần phảI đọc
    Hướng dẫn sử dụng, kẻo la trời.
    ---------> La
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Sao la oai oái thế mấy cha
    Cứ sờ lung tung kinh quá à
    Nếu mà bị đau la be bé
    Cấm la ầm ầm điếc tai ta
    Điếc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này