1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Điếc tai thì kệ điếc tai
    Nếu còn đau khổ em còn điếc tai
    Sờ nhầm nên anh phải đau
    Cho anh sờ lại để lần sau đỡ nhầm
    Tiếp: Khổ
  2. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nhất khổ là ham ba cây!
    Nhị khổ là thích trò quây vợ người!
    Tam khổ là giống đười ươi!
    Tứ khổ là muốn thảnh thơi ... vơ làng (lại 3 cây roài)
    Từ " quây "
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Từ quây chả biết là mô
    Quây quần, quây áo hay vờ thả ra
    Uây tàu uây thái loạn nhà
    Lượn đi lượn lại thế mà khó ghê
    Khó
  4. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Không khó thì đố làm chi?
    Không khó thì cứ hi` hi` mất vui!
    Khó thì có khó thế thôi!
    Động não một tý, đến "dồi" cũng ra!​
    Từ "dồi" (Nội tâm mà ta vẫn hay ăn í! )
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Uây tàu dã man quá ta
    Cho từ dồi đó biết là chi đây
    Não động hết cả một cây
    Dồi ăn chả thấy , dồi dây thò bừa
    Thò
  6. octopus2k2

    octopus2k2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mới bước vào đây
    Người đâu chả thấy thấy ngay từ "thò"
    Ừ thì đú tí cho vui
    Đú chưa có đã vợ em gọi...về
    Từ "về"...
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Em đọc kĩ hưỡng dẫn đi rồi bước hẳn vào ngồi chơi cho thoải mái nhá
  8. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Ăn theo tinh thần Quơ Cấp nhé.
    Thập thò kẻ đứng ngườI ngồi
    Vòng trong vòng ngoài la hét lanh chanh.
    Thằng bé thò lò mũi xanh
    Thò đầu vào hỏI "bóng banh thế nào?"
    -------> Mũi
  9. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhỏ thò lò mũi xanh
    Nên đi tán gái bị kêu là trẻ ranh
    Bây giờ mũi chẳng còn xanh
    Nhưng mà nhớ lại,mũi cay bỏ xừ.
    -----> gái !
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Con gái chẳng giống con trai
    Con gái hay khóc nhức tai đau đầu.
    Con gái hay thích thả câu
    Lại còn trách chuyện anh câu ... nhiều mồi ?
    =====> he he .. MỒI nè ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này