1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    đi câu mà chẳng cần mồi
    bởi vì ta chính là mồi câu đây..
    câu gì không câu,câu cá mập
    nó mà đớp mồi khỏi về quê...
    khỏi...
  2. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em bảo chán anh,em bò đi
    Anh toan kéo lại,em phi mất
    Thôi thì đành kệ thân em vậy !
    Khỏi thương khỏi nhớ khỏi ngợi lời .
    ---->Ngợi
  3. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    NGỢI
    Tây Thi sắc nước hương trời
    Đời đời tán tụng, người người ngợi ca
    Nhắc người ngẫm ngợi đến ta
    Chút hương, chút sắc thắm tô được đời?!
    ăn gian một từ NGỢI
    >>>>> NGẪM
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Nghịch chút xíu cho rui!
    Bụng anh thì đã phình to
    Bụng em lại giống trái nho cuối mùa
    Bụng anh như gái bỏ bùa
    Bụng em thì cứ như mùa sung rơi!
    Từ khoá tiếp theo cho các bạn:
    "Gái"
    Chúc mọi người vui vẻ!
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Được new_face sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 17/06/2006
  6. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm ngợi chi cái thân mình
    Ngẫm chi ngày tháng dẩn dơ nỗi buồn
    Ngẫm gì trong những câu thơ?
    Người bùn thơ cũng như bùn mà thôi !
    --->mình
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm ngợi chi cái thân mình
    Ngẫm chi ngày tháng dẩn dơ nỗi buồn
    Ngẫm gì trong những câu thơ?
    Người bùn thơ cũng như bùn mà thôi !
    --->mình
    [/quote]
    Tối qua cafe một mình
    Từng giọt buồn đắng như tình hai ta
    Một mình một cõi fù hoa
    Một mình lê bước đường xa mịt mù
    Một
  8. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cafe một mình
    Từng giọt buồn đắng như tình hai ta
    Một mình một cõi fù hoa
    Một mình lê bước đường xa mịt mù
    Một
    [/quote]
    1 + 1 = 2
    2 + 2 = 4
    4 + 1 = 5
    5 + 5 = 10
    ----> năm

    Thôi làm bài khác.Thơ mặt_ mới hay thế mà mình làm bài này thấy đểu quá.
    Tối qua không phải một mình
    Nhẹ nhàng em đến tình tràn gối chăn
    Giật mình chợt tỉnh cơn mê
    Giật mình lại thấy một mình một nơi.
    ----> mình
    Được croco sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 17/06/2006
  9. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu các bác làm đúng luật hộ em nha,,,,
    từ mình nữa à....khó đây...
    mình ơi mình ở nơi nào???
    mà sao mình nỡ bỏ mình nơi đây???
    thương mình tôi đắp tấm chăn
    để mình khỏi lạnh khi vô địa tào.....
    chai 6 từ mình nghĩa là 2 bài thơ,,,sau này khỏi làm tiếp từ mình....tiếp nè :::::::địa (đất nhưng các bác phải làm từ địa nha)
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời địa của snaha
    Cái từ địa lại bắt ra đất bằng
    Cho gì từ ngữ lằng nhằng
    Địa là địa chớ, dùng dằng chán ghê
    Chán
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này