1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Return_of_the_baby

    Return_of_the_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    trời xanh chẳng gợn bóng mây
    Xa xa có bóng con cầy đang...... bay???
    con cầy đi với thằng say
    trời ơi, trời hỡi , Chí Phèo đây chăng????

    "GỢN"
    hình như cái từ nài có nghĩa. hix
  2. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    lăn tăn nước gợn mặt hồ
    làm cho mây cũng chẳng buồn bay đi
    gợn lòng chẳng biết nhớ chi
    mà sao nước vẫn gợn mặt hồ kia.......cha này cho từ khó vãi...làm cho em viết mà chả hiểu viết gì,,,,,
    lăn........
  3. Return_of_the_baby

    Return_of_the_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tặng Snaha
    Lăn tăn nước đục thả câu
    Làm thơ như chú chẳng ra đâu
    Cố đấm ăn xôi chi cho khổ
    Lăn lên lăn xuống nó vẫn "bùn"
    tiếp: rẻ hơn "BÙN"
  4. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    "Bùn" cười chết cha mấy bố này!
    Làm thơ y như mấy thằng say!
    Thơ như đánh bùn sang ao thế...
    Cũng gọi là thơ? Quá "bùn" cười!
    Mịa! Chuối thế không biết! Từ với chả ngữ!
    Từ "quá"
  5. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Quá chén nên anh thành kẻ say
    Quá si nên mới thân hao gầy
    Yêu em trong cơn say mê dại
    Chợt tỉnh con mê đà quá cay.
    --->Cay
  6. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    Ớt cay uống nước cũng xong
    Lời "cay" người nói sao lòng quên đây?
    Mong người hãy nhớ điều này
    Đừng vì cay cú nói "nhời" không ngoan..
    Khó bỏ xừ..
    Từ CÚ xem sao nhỉ?
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cho gì từ cú xấu như điên
    Làm thơ của tớ thành liên thiên
    Cú quá tớ cho ra một bãi ( bài)
    Ai mà thấy cú cứ tự nhiên
    Bãi
  8. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    lại thêm từ bãi nữa mới đau¨
    chả biết nên thơ với bãi gì
    bãi biển,,,bãi cỏ cũng như vậy
    thôi thì bãi c...thế là xong....
    không dám nói bậy như các bác,,,
    từ tiếp biển
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mynan người anh yêu quý !
    Tưởng rằng biển đã quên anh
    Ngờ đâu biển vẫn ngày đêm rì rào
    Tình yêu của biển dạt dào
    Âm thầm lặng lẽ anh nào có hay ?
    Nech=====> hay
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Snaha ơi hỡi snaha
    Cái thơ của ấy hay là văn xuôi
    Đọc chả biết đầu hay đuôi
    Tớ hay hỏi thế đừng nuôi giận hờn
    Hờn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này