1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Này anh, hờn giận bây giờ
    Hình như chả giống ngày xưa mình hờn
    Ngày xưa hờn giận vì yêu
    Ngày này mặt lạnh như băng vậy mà
    Lạnh
  2. Return_of_the_baby

    Return_of_the_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    trời thì lạnh , lạnh .......... lạnh kinh
    Mà sao thấy bác xml đi chơi
    Đi chơi với load 12
    3 thăng theo đít thật là oai ghe???
    "ĐÍT"
    tội lỗi, tội lỗi
  3. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Này này di thun ập bây bi
    Mày nằm chổng đít để làm chi
    Trông cái đít mày tau muốn đá
    Tại cái từ "đít" khó quá kia
    hí..hí....đồng chí return of baby thông cảm nhá. Ai bảo đồng chí ra đề chuối quá.
    ----> đá
  4. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Đá ai sao nỡ đá tình yêu
    Chẳng phải bên nhau sớm trưa chiều?
    Tình yêu mang đến bao mật ngọt
    Sao lại đang tâm đá mất tiêu
    -----> Mất
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mất đi một điều thật giản dị
    Mất đi tình nghĩa nói làm chi
    Mất cả cuộc đời trong men đắm
    Hỏi thế gian ta còn lại được gì?
    =========> Được
  6. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Thần kiếm vô độc kiếm. hi hi ..... nick 2002 quả thật đáng để em phục quá đi mất.
    Trả lời anh nghe
    Được nhiều chứ, được nhiều trong ký ức
    Một tình yêu chân thật ngự trong lòng
    Chút men đắng lôi người xa thực tại
    Còn được gì sau khát vọng của cơn men ?
    Ngự ...trong ngự trị
  7. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ngự trị trong tim anh chính là em đó,,,
    những nụ cười những ánh mắt dễ thương
    tình chân thật mãi ngự trong lòng
    để cho em ngự chiếm cả thân xác anh,,,,,,,,,
    lại tới pà loading,,,cho từ gì khó vãi,,,,,ai làm cho thơ tui chuối wá
    tiếp nè chiếm
  8. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Bé chiếm tim anh một buổi chiều!
    Trái tim run rẩy bởi vì yêu!
    Bé chiếm nên anh không dám chối!
    Vì anh cũng chiếm tim bé rồi!​
    Từ "chối"
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Muốn chiếm tim ư? fải có quà
    Không từ chối ngay chẳng nề hà
    Chối fắt, chối bay toàn là chối
    Chối xong sẽ bỏ đi về nhà
    Ới giời là chối
    Bỏ
  10. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Liệu em có thể từ chối trái tim anh
    Khi nó là ngọn lửa
    Sưởi ấm trái tim em
    Trong mùa đông lạnh giá
    Liệu em có thể từ chối tình yêu của anh
    Khi nó là cơn gió mát
    Đem bình yên đến tâm hồn em
    Trong mùa hè nóng lực
    Liệu em có thể từ chối anh
    Khi anh là người duy nhất
    Đưa em đi đến tận cùng
    Của con đường hạnh phúc
    Cảm xúc hơi dạt dào
    tiếp: Liệu
    Được thanhtqlk47 sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 21/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này