1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    bỏ tất cả ta ra đi vội vã
    không ngoảnh đầu không nuối tiếc vấn vương
    dù người khóc khiến lòng không yên ấm
    thôi bỏ tuốt,,bỏ cả người yêu dấu....
  2. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    lại wên từ,,,
    tiếp theo tuốt....
  3. xa_xa_xa

    xa_xa_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Khoai quá, không nhịp được bác ạ , em cố vậy
    Tuốt !!!
    Bỗng lòng em lạnh buốt .
    Anh đã rút gươm rồi ...
    Phập !
    Tiếp : Phập
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tuốt
    Ba đang tuốt lúa ngoài đồng
    Tuốt từng bông lúa trĩu vàng ngát hương
    Mẹ đang cắt cỏ ngoài vườn
    Còn em tuốt gươm đâm hết mấy cái thằng ở trên.
    Đầy đủ chỉ tiêu, ra đề chuối bỏ mịa.
    Tiếp: Hương
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Quê hương có cánh diều bay
    Ruộng đồng bát ngát, có bầy trẻ thơ ..
    Có hương gió nhẹ phất phơ,
    Ngào ngạt hương lúa câu thơ quê mình .
    ======> ngạt
  6. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    cũng đâu có chuối lắm đâu
    tiếp từ ngạt của bác võ đang
    tu_huu vung gươm định chém tui..
    chưa kịp thì bác đã tiêu đời
    tui cho mấy phát là chết ngạt (hihi ăn nhiều khoai lang quá!
    dù không ngạt mũi,,cũng ngạt mồm...
    phát
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thơ đọc xong fát điếng hồn
    Nghe như sấm nổ đổ dồn bên tai
    Nếu thêm fát nữa hỡi ai
    Phát này kết thúc luôn bài thơ vui
    Vui
  8. Return_of_the_baby

    Return_of_the_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
  9. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
  10. Return_of_the_baby

    Return_of_the_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thơ thơ , thẩn thẩn
    Luẩn quà luẩn quẩn
    Xem đi xem lại
    Chẳng ra thơ????
    oạch oạch, thơ kiểu mới . hehe
    "CHẲNG"

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này