1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Anh nghèo anh chẳng có tiền
    Nhẫn cỏ ân tình có lấy ko em
    Trao nhẫn em nhoẻn miệng cười
    Nhẫn cỏ đắp shop nó quăng ra đường...

    ~~~~~~ Nhoẻn miện cười ~~~~
    Được _sinhto_suachua_ sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 01/06/2006
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Em nhoẽn miệng cười với nhẫn cỏ
    Nhoẽn miện cười để nhẫn cỏ mất tiêu
    Anh nhoẽn miệng cười như mếu
    THôi rồiu nhẫn cỏ anh ở đâu
    ----------> Tiêu đi
  3. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Híc... chả bít bé ST_SC định ra từ gì nữa ... thui thì iem nàm nại từ NHẪN vậy
    Dành tiền mua nhẫn tặng em
    Chắt chiu ba tháng chẳng thèm ăn tiêu
    Nhẫn vàng trao tặng Tình Yêu
    "Tưởng kim cương chứ ai đeo nhẫn vàng"
    ==> Vàng
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn vàng mua tặng "tình iêu"
    "Tình iêu" ngúng nguẩy: " hông iêu nhẫn vàng"
    Vừa tiếc của, vừa bẽ bàng
    Đạp "tình iêu" phát cho vàng mắt ra

    bạo lực , bạo lực
    tiếp " tiếc"
  5. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Tiếc tiền anh mua bông hồng
    Ngày tình yêu đến xung phong tặng nàng
    Ngờ đâu nàng thích hột xoàn
    Tiếc công, tiếc của anh bẽ bàng vặn răng.
    -----------> Bẽ
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bẽ bàng, thật sự bẽ bàng
    Anh không ngờ đó là nàng của anh
    Nàng ăn một trái chuối xanh
    Mà không thèm bẽ cho anh miếng nào ( bẽ có đúng không vậy ? )
    Miếng <-------------------------
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    chậm rồi
    Được tu_huu sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 01/06/2006
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    MIẾNG
    Miếng ăn là miếng tồi tàn
    Cớ sao em phải phàn nàn với anh
    Có thèm thì cứ nói nhanh
    Em mà ngúng nguẩy là anh nuốt liền...
    Tiếp "Tàn"
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Tiền hết, tình tan, đời tàn là thế...
    Có vàng 3 tháng chắt chiu
    Bông hồng tặng bé nhân ngày tình yêu
    Lắc đầu, em hỏi còn gì hơn không .....
    Lắc <====
  10. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    TÀN
    Cuộc chơi đã tàn, rượu cũng cạn
    Thân tàn ma dại đến thất kinh
    Đời trai chỉ thế?! Tàn tệ quá
    Hỏi thế có xứng mặt anh hào?!
    Cứ ngỡ là dễ, húc đầu vào mới thấy gian nan...cho đề hiểm thật....
    >>>> rượu CẠN rồi còn đọng vết môi son...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này