1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    bác xa xa xa phạm luật!phải có 3 chữ nhao mới đc!ứng viên khác nèo:NHao
  2. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ như một mặt hồ phẳng lặng
    Có chú ếnh nhỏ nhao nhao hát đêm ngày
    Tình yêu bỏ lơ, thú vui còn mê mải
    Ếch vẫn còn nhao nhác cả đời thôi !!!
    ế chết lun.
    Ếch cho héo
  3. dohoang

    dohoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    5.417
    Đã được thích:
    86
    Ếch ngồi đáy giếng kêu ai
    Thở than chi nữa cho dài cổ thêm
    Ếch ơi ! Ếch ngó mà xem
    Cuộc đời thay đổi như tên ... ấy mà !
    ====> Thở
  4. xa_xa_xa

    xa_xa_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    đời thì cũng phải biết ngại chứ,
    theo các bác 2 quả trượt cả 2 rồi, em trốn về luyện tiếp vậy, rõ khổ, ngơ ngơ ngác ngác ...
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mynan , người anh yêu quí :
    Tình yêu giành cho em
    Đều đặn như hơi thở
    Khi nào anh mong nhớ
    Anh thở dài thật lâu
    Những lúc ta giận nhau
    Anh như người ........ tắt thở ......
    Hì hì , xin lỗi các bác , biết luật mà vẫn phạm luật ....... mong các bác thông cảm cho ! Thế này " địch " mà nó biết , nó mới hạnh phúc !
    Neck nào =====> giận .
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Những lúc mình giận nhau
    Thấu tim anh buồn lắm
    Nguôi cơn giận sâu lắng,
    Hết giận ... mình lại về bên nhau !
    hịc hịc hơi chuối những cũng đạt yêu cầu .. he he
    ====> lắng
  7. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    không biết làm theo bài nào nữa đây tại vì bác T A M phạm luật mà,,,thôi thì làm cả 2 bài ai chọn từ nào thì chọn
    lắng
    lắng nghe tiếng hát nỉ non
    lời ca lắng đọng trong lòng khó phai
    lắng nghe tiếng hát trong đêm
    nghĩ mình lại thấy thương mình biết bao
    tiếp ca
    thở
    than thở làm chi khi đời quá bạc
    chết quách đi cho hết nỗi sầu bi
    đã chết rồi nghĩa là ta không thở
    mà không thở lấy đâu hơi mà than
    sầu
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mynan:
    Sao em không trả lời
    Những dòng tin anh nhắn
    Trào dâng một nỗi sầu
    Sầu đời , sầu tình , sầu khổ đau !
    Neck ------ > đau
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đau đầu đau óc vì làm
    Đau cả quai hàm vì bận nhai xương
    Đau, sao nhìn quá thảm thương
    Biết đến nhường nào mình mới hết đau ?
    Xương <---------------
  10. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Người thì toàn xương với da
    Thế mà lại cứ gọi là người mâu (mẫu)
    Mẫu gì chẳng thấy thịt đâu
    Xương thì toàn quả xương trâu mới buồn
    Next: Trâu vàng Seagame nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này