1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Si gêm có rất nhiều trâu
    Này trâu đá bóng,này trâu đánh cầu...
    Con nào cũng khoẻ như trâu
    Thông minh cũng cỡ đầu trâu là cùng.
    ----> cùng.
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Anh muốn lên cùng trời
    Em muốn bay cùng mây
    Anh em và cơn gió
    Vẫn cùng nhau trong đời ...
    ====> bay
  3. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em bay như diều gặp gió
    Anh bay.. như chó bị đá
    2 đứa bay 2 ngả
    Trách số phận trêu ngươi!
    ---> "Phân Nặng (Phận)"
    Được lao_gia_de_01 sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 23/06/2006
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngồi than thân trách fận
    Kêu sao Phận nhỏ thế này
    Hoá ra Phận táo mấy ngày
    Tại vì rau xanh không có
    Rau
  5. xa_xa_xa

    xa_xa_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chán các cô làm thơ chuối kinh :
    Rau -->
    Rau nào rồi cũng vào nồi
    Đến khi có thịt lại cho ra ngoài
    Ra ngoài nhưng vẫn thèm rau
    Anh mang lấy lại luộc rau em mằm (măm)
    --> luộc
    PS nào coi quả này em tới đâu các bác nhé! hị hị
  6. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    luộc gì không luộc đi luộc rau
    để cho em măm giữ eo à,,,
    ăn rau chi tổ người xanh lét
    tại vì giữ eo nên em xanh....
    eo
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi cái ấy sờ ha
    Thơ gì ngang thế cứ là hơn cua
    Eo sờ ha chắc có thừa
    Eo đấy mà tóm, ôi đùa , mỏi tay
    Đùa
  8. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, người đùa... mỏi tay
    Đùa thế đùa... chết chứ... hay nỗi gì
    Thích thì... mỏi cái khác đi
  9. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    --------------> MỎI!
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Lão dê thích mỏi cái gì
    Mỏi chân mỏi cẳng, mỏi vì fải nhai
    Nếu chịu được thì lai rai
    Còn không thì té ra ngoài cho nhanh
    Nhanh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này