1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! Nhanh nhanh xuống với em!
    Đừng để em chờ! Suốt năm canh!
    Anh xuống em thoả nỗi mong nhớ!
    Nhanh đi anh! Đừng tiếc cọng rau xanh!
    Hik! Đang ức chế nên làm thơ hơi chuối! Pà con thông cảm!
    Từ "cọng"
  2. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Cọng khói mờ quanh nhoà kỷ niệm
    Cúi nhìn cọng cỏ nhạt thời gian
    Kiếp này tình ái chia ly hận
    Thôi về góp nhặt cọng thơ làm quà
    hờ hờ .....Ái ..................
  3. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ái ân như thể mật ngọt hoa
    khiến cho tình ái không thể nhoà
    nhưng nhiều khi nghĩ ân ái quá
    sẽ khiến tình xa người cũng xa
    mật
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Yên nhau chia đắng ngọt bùi
    Như ong chia mật xây đời nở hoa.
    Tình yêu huyền thánh cao xa
    Mật từ mơ mộng, mật là duyên đôi.
    ====> duyên
  5. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ đâu duyên định bởi trời
    Ai ngờ duyên hết bởi người dối gian.
    Thôi thì đôi ngã đôi đàng
    Người vui duyên mới ,bẽ bàng tình em.
    Chữ GIAN thử xem sao???
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hỏi thế gian, tình là chi?
    Hỏi trần thế biết nói gì ... cao xanh !
    Tình yêu đẹp nhất nhân gian,
    Nhưng tình cũng lắm gian nan ...cơ cầu !
    ===> Cầu
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cầu cho cuộc sống thanh bình
    Cầu cho bé Load quay mình lại đây
    Cầu bé vui trọn tháng ngày
    Cầu bé đừng bỏ nơi này mà đi
    Đừng
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG
    Đừng nghĩ thế, bạn ơi đừng nghĩ thế
    Gió là gió, chắc gì chẳng phải mưa
    Mây bay đi đừng mong về khung cửa
    Mở tấm lòng, mây gió cũng là mưa...
    Tiếp "Khung"
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Dù là mây fiêu dạt bốn fương trời
    Khung của nhỏ vẫn có ngày đọng lại
    Mây đi xa khung cưả chờ khắc khoải
    Mong một ngày khung của đón mây về
    Từ khung của bác nì ác vãi
    Đón
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đón trời mưa ướt đường quê
    Đón cơn gió mát giữa hè chói chang
    Đón em về với nắng vàng
    Tình yêu hai đứa thắm càng thắm hơn !
    ====> thắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này