1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Vì em môi thắm má hồng
    Ngắm em như chén rượu nồng ngất ngây
    Yếm thắm em buộc một dây
    Lại đây Thắm hỡi anh say em rồi
    Say
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Lại đây cùng uống chất đắng cay
    Uống cho trời đất nghiêng ngả thay
    Rượu cay, men đắng sao say được
    Chỉ say cô gái hôm qua ....say cùng ..ợ ..ợ
    ..................................................uống........................................
  3. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Uống đi em! Cho hết đêm này!
    Uống thoả khao khát một lần say!
    Uống cho thế giới tan thành khói!
    Chỉ còn hai mình! Mặc sức say.....
    Từ "mặc"
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Mặc
    Uống đi , mặc kệ thế gian này
    Mặc kệ cuộc đời ta phải say
    Quên hết thế gian quên trời đất
    Mặc sức trần gian, chẳng mảy may...
    next: Mảy
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mảy là cí gì bác hưu kia
    Tìm trong từ điển ếch thấy gì
    Từ mảy miền xuôi hay miền ngược
    Mảy này biết được tớ chết đi
    Biết
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tam mao tặng Mynan : Chúng ta chính thức mình _ chia _ tay _ em _nhé :
    Biết em chẳng thể yêu anh
    Mà anh cứ nhớ nghĩ hoài không nguôi
    Biết em chẳng nhớ anh rồi
    Biết em quên hết những lời yêu xưa ....
    Neck ====> xưa
  7. Return_of_the_baby

    Return_of_the_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Xưa xưa yêu bé kiêu kiêu
    Giờ yêu con bé biết xiêu lòng mình
    xưa cho con bé đíu thèm
    giờ xin anh cưng đíu thèm yêu em
  8. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    re tơn làm thơ như tập bơi!
    Ngược ngược xuôi xuôi chẳng nên lời!
    Đã thế còn dek thèm ra vế!
    Thế thì ai biết để còn chơi!
    Thơ không đề nhá!
    Từ "vế"
  9. DongSong_LyBiet

    DongSong_LyBiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Vế em trắng quá xanh như nhái
    Gặp nắng xế chiều vế phiêu diêu
    Bước chân trên phố mòn đôi vế
    Tối về đôi vế thế là tiêu
    Tiếp theo TIÊU
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chán quá diễn đàn chán ghê cơ
    Tiêu bao là time để ngồi chờ
    Sao mà bò chậm hơn rùa thế
    Tiêu buổi sáng rồi, tiêu cả thơ
    Chậm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này