1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nay chán quá,sao chán quá
    Em bước chầm chậm trên phố cũ
    Em bước chầm chậm vào quán nét
    Để em chậm dãi chat với anh
    Tiếp theo => chat
  2. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Hai mắt chăm chăm nhìn phía trước
    Đôi tay thoăn thoắt gõ liên hồI
    Tình yêu lung linh qua cửa sổ
    Chat đi, chat đến, chat về thôi.
    ---------> Tay
  3. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tay anh nắm tay em
    Tay em quàng tay nó
    Tay nó mó tay... ấy
    Tay tìm tay trong tối
    , vừa nhiều từ tay, vừa củ chuối như thơ con cóc, nhái vậy!
    A, từ -------------> NÓ
    Được lao_gia_de_01 sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 27/06/2006
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tay anh sờ đến kinh
    Tay gì cứng như đinh
    Tay này mà cầm fải
    Thì hồn bay linh tinh
    Bay
  5. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tay mó máy ít thôi, tớ đề xuất làm về vần "NÓ" cơ mờ!
    Dấu ? to tướng:
  6. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Nó là ai, trong mắt tôi
    Đêm thiếu nó, buồn mất thôi
    Nó là ai sao tôi nhớ
    Nhớ làm chi nó mất rồi.
    >>>>>>> Rồi.
  7. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    chán chả muốn làm thơ nhái nữa
    chán rồi những chú nhái ơi
    thôi thì các chú đi chơi cho rồi
    nhái thì cũng chẳng hơn gì
    thà làm con cóc rồi thì sẽ hơn
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Rồi em lại đến bên tôi
    Lại thì thầm những lời đầu môi
    Tay nhè nhè rồi em lại móc
    Cái ví của tôi rồi cạn bao giờ
    Móc
  9. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Anh kia sao lạ thiệt nha!
    Tính bill mà cứ móc ra móc vào.
    Không "xiền" thì để em khao
    Có gì mà phải móc vào móc ra.
    Từ LẠ tiếp theo!
  10. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cái chuyện móc vi (ví)
    Ai có... thì móc... có gì lạ đâu
    Lạ chăng là móc... của nhau
    Móc qua móc lại... cũng âu lạ kỳ!
    Từ gì nhỉ -> Kỳ (để có nghĩa, lấy kỳ theo hướng KỲ CỌ nha)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này