1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra làm phát thấy tê tê
    thuốc gì hôm nay sau nặng thế
    thì ra đứa nào vừa thông điếu
    bố khỉ rít phát quá là tê.
    >>>>> khỉ.
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ luật đê ! mấy lão dê
    Thơ thẩn gì ? chả hiểu mô tê
    Tê tái cỗ lòng - thơ mấy chú
    Tái tê khúc ruột - thơ con dê.

    ................. hê hê
    tiếp theo "dê "
  3. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao hai bác này hôm nay lại cùng thích chương trình thế giới động vật.
    Cả dê và khỉ này
    Hôm nay rủ bác Beg đi ăn
    Thịt khỉ, thịt dê vừa mới săn
    Ăn xong dê khỉ gặp bác cóc
    Lại chén dê khỉ chẳng lăn tăn
    -------------> Chén nào (đề quá dễ nhé hỡi các đệ tử lưu linh)
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chén gì mà chén khỉ với dê
    Lẫn lộn lung tung thấy mà ghê
    MÓn hổ lốn này ai dám chén
    Hoặc khỉ hoặc dê, bỏ một đê
    Bỏ
  5. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Bỏ
    Anh nói bỏ em dễ thế ư ?
    Bỏ trong giây phút rất trầm tư
    Đau đớn hy vọng điều khó nói
    Phút giây sương khói bỏ bay về...
    ------> Về
  6. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Sánh bước cùng em trên đường về
    Nhẹ nhàng anh hôn mái tóc thề
    Ngước mắt nhin anh em khẽ hỏi
    Lúc nãy sao anh lại ăn tỏi?
    >>>>>tỏi
  7. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Em bước đi về trong băng giá
    Đường xưa có chút lá vàng rơi
    Em bước đi về một mình thôi
    Còn đâu một thời về chung bước ... ...
    ==> vàng
  8. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Em này bước với vàng đâu lắm thế >>>>>>>>>> Dọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. khà khà khà.
    >>>>>>>>>>>> Tỏi >>>>>>>> tiếp nào mí bác.
  9. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Cái bác nì ko bít giè đừng có nói nhá.... bảo Mod lock nick giờ lão ở trên làm từ về có đc đâu tui mới phải làm lại Làm từ "vàng" đê
  10. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Sao sao ? từ về của tôi sao không được
    Đã thế chơi một bài ca "tỏi"lẫn "vàng" luôn
    Nhìn em sao anh thấy thèm ghê
    Vừa vàng vừa béo thấy mà phê
    Càng nhìn càng muốn cắn một miếng
    Phê đến là phê cái tỏi gà.
    tiếp đê tiếp đê>>>>gà cho nó dễ nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này