1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn quay về trang 1 đọc kỹ luật chơi.
    Ở đây ai cũng giỏi làm thơ cả, nên ko cần ra đề dễ thế đâu j/k
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Tham vàng em phụ tình tôi
    Tham vàng em bỏ lại tôi một mình
    Tham vàng em đổi cuộc tình
    Để tôi ở lại với bình rượu khô.

    Bi thảm quá cơ
    tiếp theo " phụ"
  3. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Khụ! Hóa ra phải có ba từ mới được à Thế thì từ vàng nhé chứ tỏi thì em pó cái
    Vội vàng anh bước dưới cơn mưa
    Chợt thấy bóng vàng sau khung cửa
    Dừng chân anh nhìn nàng không chớp
    Hiểu chăng lòng anh bé áo vàng.
    hộ em từ "lòng" với
  4. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Melodyđang thắc mắc vì sao lại bị đăng cái profile lên như là lệnh truy nã.Làm chữ VỀ nhá!

    Muồn về tớ sẽ cho về
    Nhưng cậu phải trả chầu chè tối nay
    Nếu không thì sẽ biết tay
    Trả xong thì sẽ đường ai nấy về.
    Ổn ko nhỉ?Nếu ổn thì làm chữ CHÈ nhé!

  5. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Toàn bị chậm so với thời cuộc thế nhỉ?Oải wá!Off khi nào có hứng làm tiếp.khix khix.
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Đậu fụ nhét thịt chiên ròn
    Chồng ăn cả đĩa chả còn fần chi
    Chồng bảo món đậu fụ ni
    Là món chình đấy fụ gì đâu em
    Món
  7. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Cái món CÁ CHÉP ở NGA VINH!
    Ăn thật là ngon đối với mình!
    Nhưng mà món đó toàn rau sống!
    Thiếu món cải ngồng! với bát canh!
    Hik! Chuối quá! Nhớ lại mấy hôm OFF mà thèm nên ôn lại tý~!
    Từ "ngồng"
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Uây thái tồng ngồng ở ga Vinh
    Lại có cả chuối trên mình mới hay
    Uây ngồi nhớ lúc ngồng này
    Lại muốn ngồng nữa cho ngày thêm vui
    Bác uây ơi, cái từ ngồng của bác bơ na nờ nhất trong buồng đấy , thế nên em cũng fải bờ na nơ cho nó fù hợp
    Vui ......đê
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    VUI
    Cô face nhiều khi nghĩ cũng vui
    Cúi xuống núi sông lắm lúc tường
    Vui thay nam, nữ bình loạn vưỡn
    Nhưng mà hoang thế nó mới vui...
    Tiếp "Hoang"
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Híc, Vì thơ con nhái nên nó hoang
    Xờ mà nói thế tớ hoang mang
    Từ nay chẳng dám mần thơ nữa
    Tại tớ nên box thơ bị hoang
    Bị.....................từ cuối cùng cho làng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này