1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    BỊ
    Thơ văn nó có bị gì
    Trắng trong, trong trắng được mấy khi
    Có bị lý nào hoang chửa thế
    Bị gạo nồi thơ nấu cháo khê...
    Tiếp "Khê"
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Cuộc đời sao lắm nhiêu khê
    Nồi cơm quá lửa cũng bị khê
    Người om lâu quá cũng vậy đấy
    Khê rồi thì sẽ hết cả mê............
    (ra từ khó vựt)
    tiếp:om
  3. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hết tiền liều bước vô nhà hoang
    Khắp nơi sờ xoạng tối om om
    Đúng lúc cái bụng réo om xòm
    May đâu vớ được nồi thịt om.
    Khu.Hơi chuối
    Từ thịt đêêêêêê
  4. huyenthoai8484

    huyenthoai8484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thịt
    Hồi ở quê không Tôm cũng Thịt
    Ra Hà thành cả ịt cả ôm
    Bây giờ chỉ 1 bát cơm
    Cũng là quá đủ cho em qua ngày!
    Thơ mới, chuối..., thông cảm....
    "BÁT" nhé!!!!
  5. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cầm bát nước ngước mắt nhìn trời
    Cám cảnh thân tôi chẳng gặp thời
    Đưa bát lên uống lòng tan nát
    Nước trong bát ôi sao mặn chát.
    >>>>>>>>mặn đê nhỉ
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Nay món thịt,cá sao mặn quá
    Hơi mặn một chút có sao đâu
    Mai mình ăn tiệm khỏi mặn đê
    Em thích nhất món lậu dê

    Tiếp theo món "Cá Sấu"
  7. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đi dự hội nghị về cá sấu
    Để một quả đầu trông thật gấu
    Chân xỏ đôi giày hiệu cá sấu
    Ngắm mình trước gương ôi cá sấu
    tiếp "ngắm" nào
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Em Thù vàng đọc lại hướng dẫn sử dụng đê Uống nhầm thuốc òi
    Trong bài thơ có từ nào là " cá sấu" đâu mà ra đề là cá sấu ?
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ba bài Sau bài của kangta là không hợp lệ, nên tớ làm lại từ đây. Bà con chú ý đọc kỹ yêu cầu
    Thịt.....
    Thịt trâu , thịt chó, thịt gà
    Cả ba đều có cho bà nấu cơm
    Món nào cũng có mùi thơm
    Để nhậu cũng tốt ăn cơm cũng xài
    Cơm ....chủ để ăn uống tí
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    CặM
    CặĂm fn tuỏĐn ba bỏằa
    ĐÊ thỏƠy chĂn, thỏƠy bặa
    Đỏằ.i cặĂm sang dạng phỏằY
    Vài lỏĐn.. cặĂm ! ôi mặĂ !
    Tiỏp "PhỏằY"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này