1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nghe người ta chán cơm thèm phở
    Còn ta đây chửa phở chửa cơm
    Thấy người ta ăn phở cũng thèm
    Nghĩ bực mình tí đi ăn phở.
    (toàn chơi từ khó vật ra )
    từ ăn nhé cả làng
  2. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Rủ em ăn thịt chó
    Em lắc đầu không ăn
    Sao em lại không ăn
    Bởi vì em yêu chó.
    >>>>>>>>>> Chó>>>>>>>>>> lần này vật vã luôn, cấm bắt chước thịt chó nha, độc quyền chinsu roài đó.măm măm ngon vật.
    @ Thuvang : Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ở trang 1.
  3. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Được! công nhận thơ bác này nuột
    vote cho 5 dang ra chả cho vì ra cái từ "chó" khó quá
    Con chó nó có lỗi gì đâu
    Mà ai cũng hành tội loài chó
    Khi vui giựt giựt râu con chó
    Lúc buồn ngửa cổ than đời chó
    ai hộ từ "cổ" cái
  4. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    làm thơ gì như điếu văn thế bác làm lại đi nào.
  5. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Con chó vốn rất trung thành!
    Thế mà người nỡ tanh bành nó ra!
    Con chó tức khí kêu la!
    Mày ăn thịt chó tức là "mày điên"​
    Từ "bành"
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    crazy_beggar
    Điên chữa mãi mới thành dở hơi
    Trích từ bài của ThuVang1983 viết lúc 13:09 ngày 04/07/2006:
    Nay món thịt,cá sao mặn quá
    Hơi mặn một chút có sao đâu
    Mai mình ăn tiệm khỏi mặn đê
    Em thích nhất món lậu dê
    Tiếp theo món "Cá Sấu"
    Em Thù vàng đọc lại hướng dẫn sử dụng đê Uống nhầm thuốc òi
    Trong bài thơ có từ nào là " cá sấu" đâu mà ra đề là cá sấu ?
    Ê cái bác crazy_beggar này hay chưa kìa,có món ăn làm từ thịt cá SẤU đó nha,bài thơ có từ cá mà
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Em đi buôn áo hàng "bành"
    Anh kia sao cứ tanh bành nó ra
    tức mình em chửi ******
    Cái ông bành tổ cả nhà anh kia
    +++> tổ [green]
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Thân em buôn thúng bán nia
    ***** anh chứ,dám tia em à
    Em là sư tổ chổi chà
    Chọc em chỉ tổ bán nhà ra đê
    hê hê hê

    Tiếp ===> Đê
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Cứ đà bóng đá hôm nay
    Cửa nhà bán hết tìm đường ra đê
    Trên đê kẻ đứng người ngồi
    Coi xong World Cup bỏ đê về nhà
    chả biết từ gì ,,,,,,,coi.....................
  10. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Từ "coi" này khó quá à
    Ngồi nghĩ một lúc chẳng ra bài nào
    Từ "coi" này khó làm sao...
    Coi như mình vẫn chưa vào là xong
    ==> Xong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này