1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong một kiếp má hồng
    Chồng chung cũng lấy cho xong với đời
    Theo chồng cô bỏ cuộc chơi.
    Bao kẻ đứng ngồi tặc lưỡi "thôi xong!"
    -------------> Chồng
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Vội vã mần chi chuyện lấy chồng
    Ở nhà với Mẹ sướng hơn không
    Lấy chồng nó "tẩn" cho sớm tối
    Mới biết khổ đau chuyện có chồng.

    tiếp " khổ"
  3. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    "Lấy chồng khổ lắm ai ơi"
    Mà sao bao kẻ cứ chui vào tròng
    Khổ ơi khổ thế là cùng
    Chắc tại không chồng thì sẽ khổ hơn
    ----------> Tròng
  4. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    "Tròng" đêck chơi từ khó vậy đâu
    Sửa lại tròng kính anh nhìn em
    Thân gái có chồng giờ hom hem
    Đau đớn thay tan nát cõi lòng
    Ngậm ngùi đứng đó nhìn em tròng tròng.
    Nhìn đê
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nhìn gì mà lại nhìn đê
    Nhìn gì mà giống con dê ngoài đồng
    Đã bảo em mới có chồng
    Có muốn toét mắt hay không mà nhìn
    Toét
  6. binhlieu

    binhlieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    " toét mắt " thì toét chứ sao ?
    nhìn được toét mắt ta khao cả làng
    ta mời cả thủ tướng sang
    để cùng dự tiệc , sum họp đông vui ...
    Các bạn hãy làm tiếp với vần " vui nhé ...
    Giáo sư thơ : VNd
  7. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Vui
    Vui gì cái chuyện chồng con
    Oe oe con khóc, lon ton lão chồng
    Vui gì cái nỗi sang sông
    Đò vui đò đậu, buồng không gió chiều...
    Từ "Buồng" nhé các bác
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Buồng chi khó quá em ơi
    Lấy chồng đâu phải thế thôi ... than gì !
    Buồng anh lắm lúc nhiều khi,
    Buồng em mà cạnh ... ước gì .... anh lấy em ngay !
    ===> Cạnh ...... nhe bè con
  9. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Anh mơ nằm cạnh em
    Quần áo bừa bên cạnh
    Giật mình choàng tỉnh giấc
    Nào thấy em cạnh mình
    em hộ em
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Em về nói mẹ đi em,
    Chờ anh sắm lễ hỏi xem ngày giờ
    Để mình khỏi phải bất ngờ
    Lấy anh là cả ước mơ em rồi !
    he he he
    ====>" ngờ" .......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này