1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zta

    zta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Được zta sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 06/07/2006
  2. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    SỰ
    Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt
    Lươn lẹo luồn lách lại lên lương
    Thế sự xoay vần, thế sự chuyển
    Ngẫm cái sự đời chán lắm thay!!!
    -----> LUỒN
  3. 134041276

    134041276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Luồn lách trên đường phố THỦ ĐÔ!
    Luồn luồn lách lách gặp một cô
    Quần đã ngắn! Áo còn ngắn nữa!
    Ăn mặc thế thì ... chết dân buôn!
    Từ "THỦ"
  4. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thủ khó vật vã
    Sánh vai dạo bước cùng nàng
    Thủ thà thủ thỉ đường về còn xa
    Bài thở thủ sẵn trong quần
    Lôi ngay ra đọc cho nàng bâng khuâng
    Típ đi lôi
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thiên Lôi đứng ngự trên trời
    Kéo mưa lôi gió cho đời phong ba.
    Anh đây 1 kiếm lôi ra,
    Giang hồ độc mã ... xông pha muôn trùng !
    ====> "Kiếm "
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu nay tìm kiếm
    Chả thấy được thanh nào
    Giờ kiếm đến ào ào
    Hoá ra kiếm không hiếm
    Hiếm
  7. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Trai như ta hiếm có ở đời
    Một phong thái rực rỡ sáng ngời
    Mang trong mình sức mạnh hiếm thấy
    Lòng nghĩa hiệp hiếm ai có được
    Lòng điiiiiiiiiiiiiiii nhá
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mynan :
    Lòng ơi sao lạ thế lòng
    Bỗng dưng đi nhớ người không nhớ mình
    Lòng tôi đã nhớ lòng nàng
    Còn nàng lại nhớ lòng ai , hỡi người ?
    Tiếp ======> dưng
  9. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng anh đến làm quen ?
    Tự dưng anh lại muốn đưa em về ?
    Người dưng ai tốt vậy em
    Thật lòng anh đã thương em lâu rồi
    thương
  10. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, cái chủ đề này hay thiệt là hay. Mình cũng muốn xắn tay áo vô liền. Thương hả? Có liền.
    Thương người có lắm cái tài
    Thương ta có cái túi hoài trống không.
    Thương ai ga rú ồm ồm,
    Nhà thương chật chỗ, bị thương khắp mình.
    Các bác tiếp sức với em từ "chật" nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này