1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ùm thì bác cứ ùm đi
    Làm gì mà phải mặt phì thở ra !
    Thơ tui bộ hổng vần à,
    Ùm này ùm nọ ... chắc là man man !
    ===> " man" ...dễ nhe
  2. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đang mùa mưa, coi bộ nhái hơi nhiều. Vừa mới thấy đuôi cóc lòi ra, chưa kịp bắt dính thì đã có một trự nhái khác nhảy vô rồi. Nhiều nhái qua không biết có món gì nhậu được không?
    Trong thời gian chờ đợi, đành bắt tiếp một con nhái khác
    Man?
    Man không phải là tội bà con ơi,
    Man chỉ là yêu quá sức của người đời.
    Man đến nỗi trời xanh kia hóa đỏ,
    Lắm kẻ không yêu bảo dở hơi!!
    Các bác tiếp tục nhá.
    Dở dở ương ương thì không biết ra sao?
    Dở hơi dở hám không biết nó thế nào?
    Các bác tiếp tục thử "dở" một chút nhé.
  3. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đám tang anh còn đang dang dở
    Em chợt nhận được quyển nhật kí gấp hờ
    Trong đó là bài thơ viết dở
    Em nhòa lệ trước lời yêu còn bỏ dở
    Lệ đi mấy pa
  4. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    LỆ CỦA LÀNG ÔM
    Luật vua sao sánh với lệ làng?
    Lệ làng căn bản vẫn hơn vua.
    Biết điều thì mau nộp lệ phí,
    Võng đây, ghế đó, sướng hơn vua.
    Bà con hưởng ứng ông VUA nha.
  5. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu mà lại tìm vua?
    Những người thích đùa chỉ thích đùa thôi
    Tìm vua đi chỗ khác chơi
    Ở đây không có vua ngồi lung tung
    -----------> Đùa
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ông vua chẳng ngụ ngai vàng,
    Ông vua chỉ ngụ long nàng mà thôi.
    Em - hoàng hậu đẹp nhất đời
    Anh - ông vua trẻ sánh đôi ...tuyệt vời !
    ===> " tuyệt" cú mèo ..
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    oái .. bà chị nhanh chân hơn mình rồi ...
    Vậy thì "đùa" nè ...
    Làm thơ con nhái thật hay
    Đùa vui như trẻ, đùa này đùa kia ..
    Chị em ta hãy phân chia
    Mỗi người 1 nhát ..chém lìa nhái con !
    he he ...
    ===> " chém" con nhái nè ..
  8. cunthanhdo

    cunthanhdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Du khách qua đay thấy rõ ràng
    Bên bờ sông bạc có 2 nàng
    Chồm hôm ngắm cảnh trời non nước
    Lã tã tuôn rơi mấy cục vần
    Chín củ thành mười
  9. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Chém sao nỡ chém nhái con
    Để cho nhái sống, nhái còn làm thơ
    Thôi tha đừng chém nhái mờ
    Để cho nhái lại đem thơ tặng người
    -------------> Tha
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nếu mà đã nói là tha
    Thôi thì đàng vậy biết là sao đây
    Con nhái tha cái song ngay
    Tha đi rồi sẽ có ngày ... về nhe !
    Hi hi
    ===> "song" ... luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này