1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mặc cho sớm nhớ chiều mong
    Tình mình vẫn thế hai đường song song
    Nguyện cầu cho bẻ thành cong
    Gặp nhau một điểm chúng mình song đôi.
    Gặp đê gặp đê
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Song này là cái "song phi"
    Cớ sao chú lại nghĩ là "xong ngay" ?
    "Song phi" khác với "xong ngay"
    "Xong" thì sờ ****, "song" này sờ chim. ​
    tiếp theo " chim"
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ha ha ...nhầm nhọt chết người ... sorry cả nhà ..vội quá thành là sai sót ... cám ơn crazy_beggar đã sửa sai hộ ...
    Chim khôn chọn tổ làm nhà
    **** ngoan chọn cả cành hoa khoe mình
    Chim kia kết với **** tình
    Chim vui ca gọi bình minh ... vào đời.
    =====> " ca "
    tiếp luôn của bác kangtakhanh vì lỗi của tôi ...
    Vô tình gặp mặt nhau đây
    Em như hoa nở gặp ngày xuân sang.
    Gặp em anh thấy mơ màng,
    Tim như ca hát rộn ràng ... tình yêu !
    ====> vẫn là "ca"
    Chung quy tiếp theo sẽ là "ca" .. mời bà con
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ca này là bệnh hiểm đây
    Lẫn cả chim **** cùng bay loạn nhà
    Ca này chắc fải mổ à
    Trong đời bác sĩ ca này là rất kinh
    Kinh
  5. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em đẹp kinh hồn
    Nhìn em anh thấy như hồn lên tiên
    Anh vốn mắc bệnh kinh niên
    Thấy gái là nó động kinh liên hồi
    Gái
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mynan :
    Có một chàng trai yêu một cô gái
    Nhưng cô gái yêu người khác mất rồi
    Và người khác ấy lại yêu người con gái khác
    Để chàng trai buồn buồn mãi không thôi !
    Trai !
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 08/07/2006
  7. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    DẠI
    Anh trai nói với em trai
    "Em chớ có khờ, chớ dại nghe em.
    Dính vào tình ái lem nhem,
    Trai thời dính AIDS, gái thời "bọ tung".
    Còn gì đáng sợ hơn Aids? Bà con cùng xắn tay vào trị nó đi nha.
  8. 134041276

    134041276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Bệnh AIDS là bệnh của trời!
    Bệnh AIDS là bệnh của người lăng nhăng!
    Bệnh AIDS mà biết nói năng!
    Thì nó sẽ nói "Đừng nằm với ... ca..."!
    Từ "nhăng" nhé!
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    "Lăng nhăng" là gì hở bạn?
    "Nhăng nhít" là gì hở em?
    Từ "nhăng" nghĩ lại mà xem!
    Nó không có nghĩa thì lèm sao đây!
    hehe! Chuối vật!
    "nghĩa" (địa)

    Được wawetau sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 09/07/2006
  10. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    he he! nhầm!
    Được wawetau sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 09/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này