1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Oé, bác nì bon nhanh thế . Làm lại thôi.
    Xốn
    Ôi từ xốn bác cho khó quá
    Chẳng hiẻu được là nghĩa gì đây
    Thấy xốn xang trong dạ lúc này
    Mầy mò mãi chẳng ra từ xốn
    Ra
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chiếc nhẫn trao em giờ ở đâu?
    "Nhẫn cỏ" hay em thích vàng xâu?
    Nhẫn ngà nhẫn ngọc anh chẳng có!
    Tấm lòng buồn bã suốt canh thâu!​
    Từ "thâu"
  3. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Người ra đi trước sẽ là anh!
    Ra đi vì chịu chẳng mấy canh!
    Ra sớm cho nên em thất vọng!
    Ra đường em chọn.. mấy thằng tanh!
    hehe
    Từ "tanh"
  4. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Ra đường em chọn mấy thằng tanh
    Ngờ đâu lại còn kém cả anh
    Thằng tanh thứ nhất đâu 2 phút
    Thằng tanh còn lại khoảng hai hơi
    ---HƠI---
    To new_face! Từ XỐN có nghĩa đó!
    Được Nonamepas sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 01/06/2006
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
  7. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa hai đứa tuổi còn thơ
    Chơi đùa với nhau chẳng ngại gì
    Bây giờ em bỗng thành thiếu nữ
    Nhìn em anh chỉ muốn chơi! chơi!
    Hì hì ... Mình chơi nhẩy dây nha!
    ---XƯA---
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh cứ chê em
    Sao mà xấu xí lại đen đen nà
    Bây giờ anh mới hít hà
    Ngày xưa, xưa quá. Gìơ là em chê
    Chê
  9. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ừ đúng anh chê
    Anh chê em nhỏ lại đen đen nà
    Cuộc đời biến cố khôn lường
    Tại sao chê để bây giờ ngẩn ngơ
    ---Lường---
    Được Nonamepas sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 02/06/2006
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tưởng anh lường được chữ ngờ
    Mà sao giờ lại bơ phờ tiếc em
    Lường trước, lường sau anh quen
    Mà giờ ngơ ngẩn vì thèm thèm ghê
    Thèm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này