1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ đọc kĩ luật chơi
    Nếu không đọc kĩ thì thôi xin mời
    làm thơ gì chán quá trời
    nếu không đọc kĩ xin đừng post lên.
    Mấy bác nông dân đọc kĩ luật chơi, đây chỉ là chỗ chỉ làm thơ thôi nhé. DCM đứa nào cãi nhau sau bài viết này, làm ơn tôn trọng mọi người, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. ra từ có nghĩa nhé.
    Kì này>>>>>>>>>>> Lên >>>>>>>>>> dễ quá.
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
  3. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu.......!
    xml_q84 ới ời. Mình ra chữ BƠI mà bạn lờ tít đi thế kia. Hu hu hu........
    Thôi, khóc vậy đủ rồi. Tạm cho qua. Lần sau mình sẽ ra tay trổ tài Cáp Mô Công như của Âu Dương Phong, cho bạn biết thế nào là "nhái vui vẻ".
    Đang làm tới đâu rồi cà? À, chữ Tiếp hả? được, thì nào tiếp.
    Tiếp đầu ngữ, tiếp vĩ ngữ, tiếp tá lả âm binh
    Tiếng Việt thơ nhái bây giờ mới thấy TIẾP hiện hình.
    Thiên hạ lắng nghe này ta ra tay tiếp sức,
    Làm xong ra ngõ mới thấy đã bình minh.
    Bà con làm ơn ra "NGÕ" với mình nha.
  4. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Thui kệ, châm chước cho họ đi bác cóc, cũng đủ 3 từ theo đúng luật rùi.
    Ngõ này
    Một ngõ hai ngõ nối tiếp nhau
    Ngõ nhà em thực sự tận đâu?
    Sao không đưa hộ anh địa chỉ
    Anh đỡ lần mò bạc đầu râu.
    ----------> Râu
  5. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn nhổ từng sợi râu
    Râu bao nhiêu cái nhớ nàng bấy nhiêu
    Mà nàng thì quá là kiêu
    Râu xanh đã bạc chưa yêu được nàng
    Bạc nhá
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Anh kia lắm Bạc nhiều tiền
    Mặt vênh như "cóc" ,ta đây nhiều tiền
    Khinh người ít Bạc ít tiền
    Nhiều khi ít Bạc ít tiền lại hay
    ======> Tiếp KHINH
  7. R_Kincaid

    R_Kincaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    Khinh đời sao lắm trái ngang
    Sinh ra phận bạc lại đen cả tình
    Khinh mình sao nỡ cúi đầu
    Để tình mây gió cuốn trùng khinh không ...
    ---> mây
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mây lang thang buồn trôi...
    Đời cũng như mây thôi
    Bốn fương trời vô định
    Mây theo gió đời đời...
    Gió
  9. caongaytho

    caongaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0


    Gió mưa thì mặc gió mưa
    Yêu nhau qua ngõ, gió mưa xá gì
    ''Xá gì nói vậy thôi em''
    Gió mà to quá anh đây ở nhà.​
    --------->>>>>> Nhà
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cơn mưa rớt xuống hiên nhà,
    Buâng quơ bỗng nhớ quê nhà biết bao ..
    Tuổi thơ kí ức hôm nào,
    Đêm trăng 2 đứa ngắm sao ... sau nhà !
    ===> "trăng "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này