1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
    Nhà gần mà lại xa xôi quá trời
    Xa xôi chỉ tại lòng người
    Ước hôm nào được nàng mời sang chơi.
    Từ ƯỚC nhé!
  2. zta

    zta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ước + Trăng
    Ước gì trăng sáng đêm nay
    Ước gì trăng cứ đắm say bên mây
    Ước gì trăng mọc trên cây
    Để ta chọc xuống đưa ngay cho chàng
    Hơi chuối thôi nhỉ
    ---> Đêm (dễ nhá)
  3. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Huhu.Lại trễ nữa rồi.

    Mình đã hẹn nhau hai mùa trăng
    Em sẽ trở về cùng với anh
    Một mùa trăng,hai mùa trăng đợi
    Em mãi xa rồi theo tháng năm.
    NĂM tiếp theo nhé!
  4. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thankiem và Zta rình rập ghê wá!Mất cả hứng!
  5. caongaytho

    caongaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Một đêm+năm. chơi khó nhau à.
    Một đêm , hai đêm đến năm đêm
    Đếm đủ năm canh, một giấc tròn
    Nhớ em bốn canh đầu ngủ kĩ
    Chỉ mỗi canh năm anh mơ màng.
    he he.>>>>>>>>>>> Mơ
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cuộc sống nếu có là mơ
    Hoạ chăng giấc mộng, lên thơ tình đời.
    Mơ thì ta cứ mơ thôi,
    Biết đâu hiện thực gọi mời chờ ta ....
    ===>" Mời " ..cả nhà ..
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mời nhau chén rượu thơm lừng
    Thêm chút mồi nhắm tưng bừng men say
    Mời nhau mời suốt cả ngày
    Gật gà gật gưỡng đời hay quá nhì
    Gật
  8. caongaytho

    caongaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chữ gật sao khó vậy nè
    Làm thơ thất tuyệt phải đâu chuyện đùa
    Gật lên, gật xuống ra thơ
    Phải ba lần gật mới thành nên câu.
    Rừng chuối. >>>>>'' Khó''...nhỉ mọi người.
  9. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Vui quá hôm nay xuất hiện bao nhiêu là cao thủ nhỉ
    Thơ xưa chỉ cần có vần
    Ngày nay thơ nhái muôn phần khó hơn
    Thơ nhái sâu sắc khó lường
    Âm điệu chau chuốt khó dò ý thơ
    Dò đi nào
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Không khó mà gọi là thơ
    Đùn ra một đống thì fờ mặt ra
    Phải khó thì thơ mới là
    Dòng thơ chất lượng , khó mà cấm kêu.
    Cấm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này