1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em không yêu anh sao chẳng nói
    Để anh mãi đợi mãi hoài mong
    Em nỡ xoay anh như chong chóng
    Xoay hoài xoay hoài chẳng hề thương
    Xoay nào xoay nào
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Em không yêu anh ,để anh thèm
    Cho anh Xoay mãi,Xoay tròn trên không
    Anh Xoay thế ,Xoay nữa cũng bằng không
    Tim em băng giá,anh Xoay làm gì?
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    rất hay .. nhưng hỏng biết mình sẽ phải tiếp từ gì đây ??? thôi thì ... vượt mặt chủ nhân chọn đại 1 từ vậy ...
    gì nào ... "giá " nhe
    Giá như ngày đó trời mưa,
    Giá như tôi cũng vẫn chưa ... tỏ tình
    Giá như em cũng thật xinh
    Thì tình yêu, giờ đâu thành .. khổ đau !
    Buồn quá .. hôm nay buồn quá ... em đã đi lấy chồng rồi ...
    ===> " Đau " quá
  4. cocvangkhe01

    cocvangkhe01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ông thần kiếm lại đau
    đau đầu đau cổ hay đau dá.........i
    Lúc trước ông đam mê tửu sắc
    bây giờ đau khồ khó ai thương.
    >>>>>>>>>> sắc.
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    SẮC
    Sắc tức thị không
    Không tức thị sắc
    Không không sắc sắc
    Mất được hóa như nhau ?
    Tiếp: Hóa
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Trùi ui ...
    Lại còn hỏi những tại sao?
    Người mê sắc đẹp ( như ) mây cao trên trời
    Hoa xuân đua sắc khoe tươi,
    Em xinh khoe đẹp, sắc đời kém ai ?
    ===> "KÉM" nha
  7. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em thật sắc nước hương trời
    Thêm hương khoe sắc cho đời thêm tươi
    Biết chăng luôn có một người
    Tình cảm sâu sắc luôn giành cho em
    Sâu nhá
  8. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Ở bên em! Anh hoá thành thằng ngốc!
    Không biết ăn, biết nói, biết tỏ tình..
    Thằng ngốc hoá người khôn bất thình lình!
    Và em bỗng hoá thành cô bé ... ngốc!
    he he! Lâu lâu tái xuất hơi bị ... chuối!
    Từ "bất"
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    oái .. xml nhanh quá ...
    Hoá ra Cóc cũng thế thui
    Sắc vàng khè nhạt hoá người ốm đau
    Thương ui Cóc quá là đau
    Ông trời để nắng hoá màu ... vàng xanh.
    he he ...
    ===> "Vàng" nè ..
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    lạ thía ..lại sau rồi ...
    Bất quá chỉ là thơ vui
    Có gì đâu với tiếng cười trao nhau
    Bất chi với những buồn đâu
    Hãy luôn vui sống tránh câu " bất thường"
    lần này xem ai nữa nào ..
    ===> " tránh"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này