1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chuột tránh mèo?
    Tại sao mèo tránh chó?
    Đơn giản mấy con đó
    Là chó chuột và mèo
    Hê hê,iem té
    Chuột đê các bác
  2. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Sao em lảng tránh anh hoài
    Mặc anh mua mít mua xoài đến thăm
    Từ đó giờ đã một năm
    Kẻ tránh tránh mãi, kẻ chờ không nguôi
    Mãi đi nào
  3. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chuột mẹ và chuột con
    Rủ nhau đi ăn vụng
    Chuột cha thì lúng túng
    "Coi chừng chết đó nha "
    Rủ <============
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    bài này ko đạt tiêu chuẩn rùi ..
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    bài này mới đạt nè ...
    Mãi mãi trong tôi một bóng hình
    Của nàng thiếu nữ vô tình gặp nhau
    Em đẹp rực rỡ muôn sắc màu
    Khiến tôi mãi ngẩn ngơ hoài chẳng thôi ...
    ===> " Khiến " nè
  7. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0

    Em đây chẳng đẹp,chẳng xinh
    Khiến anh cứ phải bận tâm đến mình
    Nhiều khi em lại Khiến anh
    Vì em lợi dụng,Khiến anh đâu lòng (em lợi dụng mà anh không biết,mãi sau mới biết thì bị đâu lòng chớ sao )

    =====>Tiếp từ Dụng
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà cô này cho từ khó thế......may không bí đỏ ngồi rặn ra thơ
    Làm trai cho đáng nên trai
    Dụng binh cũng giỏi dụng nhà cũng hay
    Dụng binh không khéo thì thua
    Dụng nhà không giỏi nó cua vợ mình
    Cho từ " Binh " trả thù
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh học binh pháp
    Những mong thoả chí làm trai
    Tìm đến làng Thích Đùa tán gái
    Binh binh binh ..... Kỳ lừa nó nện !
    nện ................
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nó nện cho có đau không
    Nó nện vào má hay mông hả tùng
    Cẩn thận chứ nó mà khùng
    Nó nện cho fát lăn đùng ra sân
    Lăn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này