1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là ai hoá New face
    Lăn đi lăn lại chẳng ai nào bằng
    Lăn cho đến lúc nửa chừng
    Mồm mũi tranh thở ..... coi chừng đau lưng !
    Lưng .........
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà lại đau lưng
    Lăn thế lăn nữa không chừng dẻo hơn
    Lưng được tập luyện nên hơn
    Lưng ong thắt đáy , đừng hờn đừng ghen
    Ghen
  3. cocvangkhe01

    cocvangkhe01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra mặt mới dẻo dai
    Lăn đi lăn lại làm Tùng nó ghen
    Ghen gì mặt mới hả Tùng
    Tùng ghen mặt mới, mới buồn lắm thay.
    >>>>>>>>>>>>>>>Thay................ chắc thay áo mặt mới nhờ.
  4. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cái bác cóc này
    Thay thì khối cái để thay cơ mà
    Áo thun thay áo xẻ tà
    Tình thay tình mới gọi là chia tay.
    -----------> Xẻ
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nghe tin mổ xẻ thơ nhau,
    Đọc thui đã thấy đau đau đây này
    Bà con xẻ dọc xẻ ngang
    Làm cho con nhái mặt vàng run run ...
    ===> "vàng" nè
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Vàng ệch, vàng choé, vàng khè
    Thế là đủ nhé từ nè đã xong
    Bây giờ thơ tớ long dong
    Chẳng lo tìm nữa mà ong cái đầu
    Tìm
  7. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    TÌM
    Lẻ loi đi giữa dòng người
    Mải miết tìm, tìm hoài, tìm mãi
    Tìm lại chút tình còn vương lại
    Tìm lại một bóng hình thân quen....
    >>>> VƯƠNG
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Còn gì vương lại sau cuộc tình đổ nát
    Anh ra đi để khúc hát cô đơn
    Vấn vương gì khi ta đã xa hơn
    Chỉ còn chăng chút tàn tro vương vất
    Tàn
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tình yêu giờ đã tàn rồi
    Giấc mơ mộng cũ chia đôi hai đường ..
    Tàn đêm qua nỗi vấn vương
    Bình mình ngày mới tàn sương nắng về ...
    ===> "sương"
  10. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0

    Sương em một nắng hai chiều
    Thương anh cho đến xế chiều mới thôi
    Mắt em trong sáng như Sương
    Sương mai phủ kín,đến chiều lại Sương .
    =======>từ PHỦ , Đừng kêu khó nhé ,phải chơi từ khó mới hay hỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này