1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ha ha ha ..chuối vặt vã ... đây mới gọi là thơ con nhái chính cống ...
    Mờ sương giăng phủ cuối chiều
    Hoàng hôn đã tắt ... tình yêu đâu còn ?
    Màn đêm phủ kín tâm hồn
    Mây đen phủ ánh trăng tròn ... tối khuya.
    ====> "tròn"
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Trăng TRÒN dưới đám mây xanh
    Tình yêu mình có TRÒN hơn trăng dằm
    Yêu nhau dưới bóng trăng TRÒN
    Đôi ta quyến luyến,trăng tàn không phai
    =======>từ ĐÁM
  3. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh đến dự đám cưới em,
    chân quơ, tay bó, mắt kèm nhèm.
    Sao em nỡ bỏ anh đơn chiếc,
    Đám ruộng xanh mơ, đám héo đen?
    Thôi đành ngồi chờ đám ruộng HÉO gặp mưa hết HÉO nghe bà con.
  4. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

    Được kangtakhanh sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 15/07/2006
  5. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

    Được kangtakhanh sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 15/07/2006
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Đố ai làm được bài thơ có dòng chữ :
    "Được kangtakhanh sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 15/07/2006"
  7. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0

    Đời anh héo hắt vì tình
    Đời em héo úa vì mình yêu nhau
    Cuộc đời sao lắm đắng cay
    Tình yêu héo hắt vì mình chia xa
    ====> ĐẮNG
  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Đắng cay anh trải đã nhiều
    Từ ngày ngu ngốc nói liều một câu
    Ngày xưa đời có đắng đâu
    Giờ ngày nào cũng một màu đắng cay!
    Next => liều
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Một liều ba bẩy cũng liều
    Vì ngu vì ngốc nên chiều em ngay
    Nhưng fải liều nó mới hay
    Nhằmg nhò gì tí đắng cay cuộc đời
    Cay
    Được new_face sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 16/07/2006
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Rằng cay thì đúng là cay
    Nàng mà bướng nữa cho bay ra đường
    Chẳng may mà có ai thương
    Thằng này thanh thản xin nhường chẳng cay!
    next => bướng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này