1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em bướng thì anh phải nhường
    Anh mà làm thế rõ phưòng vũ phu
    Em bướng xin anh đừng hù
    Em sẽ bướng nữa xem anh vũ phu cỡ nào.
    NHƯỜNG nhé!
  2. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0

    Em bướng thì anh đừng NHƯỜNG
    Anh NHƯỜNG em mãi,em càng hư thêm
    Từ nay anh chớ có NHƯỜNG
    Không thì khó bảo thì đời anh toi
    Tiếp TOI
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đưa bé đi coi hàng (quần áo)
    loanh quanh một lúc, TOI trăm ngàn
    bé đói , đòi đi nhà hàng
    TOI rồi, thôi thế là TOI tôi rồi
    tiếp => hàng
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của nuoc_da Gửi lúc 16:28, 16/07/06
    Trích từ bài của thumai19832000 viết lúc 14:04 ngày 16/07/2006:
    Em bướng thì anh đừng NHƯỜNG
    Anh NHƯỜNG em mãi,em càng hư thêm
    Từ nay anh chớ có NHƯỜNG
    Không thì khó bảo thì đời anh toi
    hôm qua đưa bé đi coi hàng (quần áo)
    loanh quanh một lúc, TOI trăm ngàn
    bé đói , đòi đi nhà hàng
    TOI rồi, thôi thế là TOI tôi rồi
    tiếp => hàng
    Uống một ngụm trà thức trắng một đêm
    Nếm một chút buồn lang thang một tối...
    Tìm một khoé môi nửa đời chờ đợi
    Yêu một nụ cười chết vội vu vơ...

    Hàng trăm,hàng chục,đủ loại hàng
    Hàng mà em thích ,nhất là hàng sang
    Tại em khoái nhất là đi xem hàng ( khoái đi Cty Com)
    Chị hai sành điệu toàn chơi hàng hiệu
    imeGreen] ======>SÀNG [/limeGreen]
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nha
    bỏ từ sàng đi,thay vào từ SÀNH
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tớ đây vốn chẳng sành thơ
    Gặp phải chữ " sành" khó quá cơ
    nghĩ mãi mà cứ đơ đơ
    bác nào sành điệu giúp cái nhở?
    => thơ
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0

    Tặng Mynan yêu quí !
    Mai sinh nhật anh rồi , không biết em còn nhớ không .Nếu em không nhớ , thì thôi vậy . Chỉ cần mỗi một ngày , em nhớ anh một phút , mà không , một giây thôi cũng được . Anh đã rất vui rồi ! Cầu mong em sẽ tìm được một người hợp với em và hơn hẳn anh !
    Thơ anh viết cho em là thơ con cóc
    Thơ anh viết cho em , em chẳng buồn đọc
    Thế tại sao anh lại cứ viết
    Có lẽ nào anh đã yêu em ...............
    Neck====> đọc !
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 16/07/2006
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Làm chi nữa những dòng thơ dang dở
    Đọc cho nhau với nức nở tình sầu
    Thôi đừng đọc dòng thơ xám một mầu
    Cất đi nhé người ơi xin đừng đọc
    Xin
  9. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Xin người đừng khiến tôi đau
    Xin người hãy để mai sau còn nhìn
    Xin ngưòi hãy cứ lặng thinh
    Xin ngưòi hãy để tình mình chia phôi.
    CHIA nhé!Hình như có duyên với New_face.
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Anh trai làm thơ sao hay quá
    Đọc đi ,đọc lại sao không chán
    Đọc thơ cóc nhái mãi buồn ngủ
    Suy nghĩ một hồi,thơ chán quá
    tiếp QUÁ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này