1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    hic hic,chậm chân qua rồi huhuhuhu
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Chậm chân mất rồi,thôi lỡ rồi,giờ làm từ chia bù vậy
    Tình mình chia cách đôi nới
    Sao mình chia cách mỗi người một nơi
    Chia tay là lỗi của anh
    Vậy thì nhận lấy,chúng mình chia xa
    tiếp ===> Lỗi
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu ko lỗi người ơi
    Dù nay chia cắt mỗi người một phương
    Trách chi những lỗi tầm thường
    Ko vì lỗi ấy, tại duyên chưa thành.
    => duyên
  4. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Lạnh băng em nói lời chia tay
    Bàng hoàng tôi tưởng mình đương say
    Chia tay hai từ khó nói thế
    Chia tay : mồ chôn một cuộc tình
    Hộ tớ từ mồ cái
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ặc, mồ mả chi đây cái ông này
    Bao từ đẹp đẽ thì chả hay
    Cho ngay từ mồ nghe fát gớm
    Chẳng nhẽ cho ông xuống mồ này
    Này
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Này bạn gì ơi tớ bảo này
    Đang yên sao lại chen vô đây
    Từ "duyên" của tớ sao bỏ dở?
    Tớ chỉ nhắc lần này đây, tiếp ngay!
    => Duyên!

  7. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mạng chậm vật
    Tôi gặp em phải chăng duyên số
    Nhìn em cười duyên đến là duyên
    Gặp em rồi lòng bao xao xuyến
    Em đã làm rung chuyển tim tôi
    rung đi ha
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ngay tớ sẽ tiếp duyên ngay
    Tại tên takang lung tung này
    Chứ ấy trao duyên thì xin nhận
    Cùng với duyên ấy ngày lại ngày
    Ấy ....đê
  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
  10. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Mượn đời một chút duyên ngầm
    Hé bờ môi thắm lập lò răng duyên
    Duyên em đợi khách si tình
    Một ngày gặp gỡ trao tim cho chàng
    Em cho từ Lò nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này