1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Á. Vừa mới tiếp duyên đã rung rồi
    Rung rinh tim tớ thấy bồi hồi
    Có fải duyên nhau thì thắm lại
    Để cho toàn thể rung một hồi
    Một
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    ừ thì có thế mới vừa lòng
    cũng tại có người xen ngang hông
    bạn đã tiếp lời mình xin nhận
    hỏi tí xem bạn đã có...?
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Có người đã tiếp duyên rồi
    em vào tiếp nữa lại đòi "Lò" thêm
    cho anh hỏi nhỏ cô e
    lò này này lò lửa tim e, hay là???...
  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Một thôi rung một người thôi
    để cho "toàn thể" ngủ rồi được yên
    bạn mình, mình bạn hữu duyên
    làm một câu nữa ngủ yên giấc nào
    => ngủ
  5. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ê Ê ...Lò này lò hoả diệm sơn
    Anh đừng thấy thế lên cơn ...âm à
    Em thì tốt bụng em tha
    Chứ mà vớ phải con ma là tèo.....
    (em xin lỗi, tại anh ý không ra từ mới nên em trả lời thôi)
  6. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi anh, ngủ cho vơi nỗi nhớ
    Trong giấc mơ em lặng lẽ đón chờ
    Em chỉ sợ giấc ngủ anh chợt tỉnh
    Em không còn ở lại được bên anh
    Em khóc vì em không hiểu em đang làm bài thơ gì nữa.... hu hu .....
    Em SỢ lắm
  7. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Anh ra từ mới để làm gì
    bởi vì e chen ko chính quy
    anh thấy lò j đâm ra quý
    thôi ngủ kẻo mai bị sếp đì!
  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Đừng sợ e, đừng sợ e
    Anh chưa có vợ khỏi sợ ghen
    Em mà khóc nưa anh ko ngủ
    thức hết đêm nay để dỗ e
    => e nhé
  9. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em
    Anh là công tử ăn chơi
    Em đây thân gái lả lơi giang hồ
    Yêu em cần phải có đô
    Lắm tiền em mới thèm vô nhà người
    Hi tức cảnh sinh tình
    nek thèm
  10. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nhắc thèm thì đủ thứ thèm
    Thèm phở,thèm bánh,thèm kem,thèm chè.
    Chữ "thèm" đã đủ ,he he
    Thơ không đến nỗi,đừng chê tôi mà.
    KEM đê!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này