1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Pá khang trâu chậm nhá
    Tớ nhớ từ lăn nì có roài, cáchđấy 1,2 trang gì đó.
    Lăn đi lăn lại lăn hoài
    Lăn liền ba fát ra ngoài cho nhanh
    Nếu còn lăn nữa mất fanh
    Nên thôi dừng lại để dành đến mai
    Dừng
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    tui mà lăn được đã lăn
    người có một khúc thì lăn bằng gì
    và nào có rối chỗ chi
    mà you lại bảo không còn gì là sao
    next= sao
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Rõ là duyên quá Châmk chân nên làm lại fát
    Hơi tí là nói có duyên
    Thế mà chẳng thấy dây chuyền trao tay
    Duyên thế nào tớ chả hay
    Nếu mà duyên thật trao ngay dây chuyền
    Ngay
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    em này trông thế mà hay
    tự dưng lại bắt trao ngay dây chuyền
    Ngay là ngay thế nào liền
    Phải trao anh lại .... ,dây chuyền trao ngay
    chuyền
  5. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Toàn đi sau thời đại
    Ngay
    Cô này rõ thật tham lam
    Ngay khi vừa gặp đòi ngay dây chuyền
    Ông trời ông ý xe duyên
    Duyên thì chưa thấy đòi ngay dây chuyền
    Chuyền hé
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ chuyền tới tớ rồi
    tớ phải mau mau post bài thôi
    ko thì kẻ khác cướp hàng mất
    chyền qua chyền lại, tớ lại bồi
    => cướp he he

  7. bimbo_xinh

    bimbo_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    thơ với chả thẩn
    vợ với chả con
    ai còn tiền thì cho tớ mượn
    ko có tiền thì lượn cho tớ nhờ
    đường có làm thơ
    tớ đây bơ vơ
    bồ ai cho tớ cũng nhận
    tính tớ cẩn thận
    ko sợ có thai
    mai mốt gặp ai
    nhớ dành cho tớ
    cả tiền và vợ
    nhớ chửa nhớ chưa.
  8. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0

    Loading ơi có phải
    Em cướp một mảnh xinh
    Cướp đi làn sóng đẹp
    Cướp cả cuộc đời tôi
    (Thơ tự lăng xê )
    Mảnh nhé
  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    e mà có một mảnh xinh
    thì anh dâng một mảnh tình tặng e
    nhưng mà e phải tự khen
    nên dù một mảnh cũng quên nghe nàng
    =>xinh
  10. blackcobo

    blackcobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Một mảnh hai mảnh thế thôi
    Có nhiều mảnh nữa cũng làm gì đâu
    Đời anh vốn dĩ toàn sầu
    Thêm em đi nữa liệu rầu được hơn.
    Mảnh đây là mảnh tình chớ không phải mảnh...đi bơi đâu nhé 123
    Tiếp chữ ..... khó nghĩ nhỉ..."chán"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này