1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ra đề chữ HƠI cơ mà New_face.Melody đếm đi đếm lại có mỗi 1 chữ HƠI thui.Lúc đó mới 10h kém mà đã buồn ngủ à?Làm lại nhé các bác!
  2. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Chút lục bát
    Hơi đâu chấp kẻ ngoài luồng
    hơi đâu chấp kẻ điên cuồng làm thơ
    Hơi đâu suy nghĩ vẩn vơ
    Còn hơi xin hãy làm thơ hay vào​
    Em ra chữ " Cuồng " nhé
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Đẹp trai thì đẹp,chớ có ngông
    Cuồng chân,Cuồng cẳng,hãy tập bơi
    Đừng đi đập lộn,mà ngông Cuồng
    Có ngày tan nát cuộc đời như chơi
    size=5] =====>NÁT [ [/size=5]
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Trời nổi gió cuồng phong chỉ một trận
    Xa em rồi anh mấy trận nhớ nhung
    Nhớ điên cuồng, cuồng điên trong nỗi nhớ
    Hạt mưa rơi hay máu chảy trong tim.
    Chữ "Nát" của ^ thấy rồi thì phải
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Ra tay dập nát đời hoa
    Ra tay bóp nát một tòa thiên nhiên
    Ngẫm ra lại thấy ưu phiền
    Nát tan khúc ruột, đảo điên cõi lòng

    Chuối như con cá đuối
    từ tiếp "điên"
  6. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Trách thiên hạ sao nhiều người điên thế
    Kẻ điên tình kẻ điên bạc đỏ đen
    Cũng muốn điên cho hết phải bon chen
    Nhưng lại sợ hết cơn điên phải tỉnh
    -----------> Tỉnh
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bác này điên mãi thế ờ
    Điền từ tập trước đến giờ vẫn điên
    Điên thế mà lại ưu fiền
    Người không tri giác trông hiền lắm cơ
    Không
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Đời ai chấp nổi kẻ điên
    Nó điên lên cái thì xiên cả mình
    Đời ai chấp kẻ rỗi hơi
    Tự nhiên hết việc lại ngồi đố ...."điên".
    Thơ thui không ý gì đâu nhé
    chữ "đào" ai tiếp nhé
  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tỉnh làm j, tỉnh làm j?
    điên đảo càn khôn lại chẳng hơn à?
    lớn tiếng thét gào hỏi xem tạo hóa
    có kẻ điên nào tỉnh được như ta?
    => thét
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    [red]
    Chán 2 bác 1,là New_face,2 là Kudosma ,hai bác có đọc đề mà người ta đưa ra không vậy?Hay cận thị quá nhìn không ra?Người ta ra đề một đằng ,hai bác đi làm một nẻo,thế là sao???????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này