1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Ơ....em xem lại xem. Bác làm từ Điên của bác Điên đấy chứ. Cùng một đằng đấy chứ. Bác có cận đâu
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1

    có luật roài mà, ai làm sai cứ bỏ qua vì mạng chuối nên có thể một lúc hai bác post bài.
    tiếp từ thét của tớ đi!
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Có chút ý kiến .. mọi người ko cần phải quote bài của nhau nhiều đến thế chứ .... mất diện tích quá ...
    Tôi gào tôi thét thật to
    Thét lên cho thoả nỗi lo nỗi buồn
    Thét vang đứng giữ hoàng hôn
    Than trời bạc bẽo sao còn ... nhìn tôi !

    Hự hự ... trời đánh ngay ...
    ===> "bẽo"
  4. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bẽo từ này làm đêk có nghĩa
    Ông trời bạc bẽo lắm thay
    Cho tôi gặp lắm đắng cay cực hình
    Người yêu bạc bẽo dứt tình
    Bạn bè bạc bẽo rẻ khinh xa rời
    nek bè
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0

    Rồi rồi rồi thông cảm bài post trùng thời gian.. chịu khó nhìn thời gian rồi thông cảm cho mọi người chứ, post một bài mất mấy phút lận, mạng lại .. chán thì làm sao được, có gì nhẹ nhàng chút nhé, thu vàng gì mà.. nóng như hè vậy
    tiếp..
    tiếp "bè"
    Bè bạn, bạn bè chẳng quan tâm.
    Dứt áo quay lưng chẳng bận lòng.
    Bỏ hết tình xưa bè bạn cũ
    Quay về cát bụi, có như không
    {gửi người bạn .. xa }
    ...
    tiếp nhé "cát bụi" hoặc "cát" hoặc "bụi"
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nổi gió to
    Em k đeo kính, bụi bò (vào) mắt em
    Tức bụi em mới lèm bèm
    Bụi j bụi thế làm em khó chìu (chịu)
    --------> Tiếp từ "Chìu" đi các bác
    (hix, thơ chuối quá, đc mỗi cái là có vần giống lúc bát xịn)
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    cát thì cát mà bụi thì bụi đi nào
    Cả một đời lang thang cùng cát bụi
    Anh ngẩn ngơ tìm mãi bóng hình em
    Cho dù anh có cát bụi lem nhem
    Vẫn gắng kéo em lên từ đám cát bụi.

    ặc ặc cát bụi nhiều qá cơ
    tiếp theo "bóng"
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Bong bóng xa rồi bong bóng ơi
    Nhớ thời thổi bóng nguyện chung đôi
    Người ơi người nỡ quên nhanh thế
    Vội đi lấy chồng bỏ lại tôi
    Ặc ặc ... thổi bóng bị xặc nước xà phòng rồi
    -->"Vội" nhé
  9. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Làm tiếp chữ CHÌU của em mimixinhdep.Nhắc nhở em là cả nhà đang làm thơ con nhái chứ không phải thơ Bút Tre nhé!KHÓ CHỊU mà em sửa thành KHÓ CHÌU thì tớ cũng bó toàn thân.
    Khó chịu em sửa khó chìu
    Nhưng chị vẫn ráng cố liều chìu em
    Làm thơ đừng viết lem nhem
    Không phải ai cũng chìu em đâu nè.
    RÁNG nhé bà con cô bác!
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Oạch,bác kudosma ra từ hơi bị hay nhỉ?vậy làm sao ThuVang ko nóng được huh? ra từ nào thì cát ,xong lại bụi,ai làm được huh?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này