1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Cành liễu rủ là là mặt nước
    Soi bóng mình vào sóng nước trong xanh
    Sao mềm mại thướt tha là thế
    Để lòng ai nhung nhớ mãi khôn nguôi...
    >>>> LIỄU nhé
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    LIỄU
    Liễu phất phơ, mơ chiều tối
    Tỏa hơi sương liễu mong lối đông về
    Giật mình nửa tỉnh nửa mê
    Liễu rũ dập hồn tái tê hồ vắng...
    Tiếp "Vắng"
  3. caychuoi

    caychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sương đêm liễu rủ bên hồ
    mượn bình rượu ấm kết tình gió trăng
    nhìn liễu rủ chứa chan dòng lệ
    thương thân em phận liễu dặm trường
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Từ nay vắng bóng anh rồi
    Vắng xa xa mãi nụ cười anh yêu
    Vắng anh đời hoá cô liêu
    MÌnh em lê bước những chiều buồn tênh
    Buồn
  5. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Buồn đời làm chén rượu đê
    Buồn nhiều tợp lắm đê mê cõi lòng
    Buồn rồi sẽ thấy thảnh thơi
    Khi say sẽ được ời ơi hết buồn.
    Chẳng hiểu mình làm cái giề thế.
    ----------> Đê
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chiều hè ra đứng bờ đê
    Gió thổi mát rượi đê mê cõi lòng
    Lúc về nhà chui vào phòng
    Ối giời nóng quá lại vòng ra đê
    Vòng
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Vòng đi rồi lại vòng về
    Lâu lâu Fê lại chửi thề một câu
    Vòng đi vòng lại quá lâu
    Bực mình, Fê lại buông câu chửi thề.​
    Thơ hay vật
    tiếp theo " chửi "
  8. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác Cờ_Bờ
    Ngửa mặt lên giời chửi hai hơi
    Chẳng ai thèm chấp, cú cái đời
    Điên điên dở dở, chửi cho sướng
    Càng bơ lác, bác càng chửi hăng
    >>>> CÚ (con chim cú ấy, kô phải cú trong từ "cay cú" nhé...)
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chim cú kêu thảm thiết
    Thế là 3 khúc giết
    Chim cú lăn ra chết!
    Tiết chim cú ... ngon phết!

    Từ "phết"
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Phết là thế nào bác wây ơi
    Hay phết vào mông bác mấy roi
    Cái từ phết này ai dịch hộ
    Không thì bác wây chịu đòn thôi
    Thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này