1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    tạm quote đê? cho tui, bo? cái chưf ký đi thông ca?m nhé,..cu? chuối quá ma? hehe
    Một lâ?n sướng thôi cufng được rô?i
    Sướng nhiê?u chưa chắc đaf .. sướng đâu.
    Đức Phật dạy ră?ng chớ câ?u lắm
    Trái đắng mới ngọt,roi vọt mới .. bu?i
    vốn dif ơ? đơ?i ăn trám chát mới thấy trám ngọt, có buô?n mới biết lúc mi?nh vui
    muốn "sướng" pha?i biết ..khô?
    ^_^ "khô?" *_*
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    chả tìm thấy chữ "khổ" nào trong bài thơ cả. thế nên chả ai làm tiếp từ sáng đến giờ, chả ai muốn chịu khổ.
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Ơ nài thì " khổ ",
    Khổ thân anh , cái phận nghèo
    Sao em lại cứ èo èo đòi yêu . (hí hí èo éo eo )
    Sau này khổ quá đừng kêu .
    " Biết yêu khổ vậy hổng yêu từ đầu "
    " next = đầu "
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    @crazy_beggar :hơ bác ý kiến "suông" àh, chán thật
    Em hỏi đàn ông mấy cái đầu
    Anh rằng một cái chẳng nhiều đầu
    Không tin em hỏi đi vặn lại
    Cáu mình, anh tức ,"tao hai đầu".
    Choài cái bài thơ trên nói cái gì vậy ta?!Làm xong chả hiểu ...
    có đầu có "đuôi" nhờ
    ^_^ "đuôi"
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hichic đọc mà trẹo cả quai hàm
    mà lấy từ trong thơ Ku để next chứ đừng lấy đẩu đâu về àh, Biết luật ko có cái đấy nhưng mà anh em quy định với nhau , chứ cứ lấy đẩu đâu cũng ko hay lém nhẩy Ku đơ nhỉ ,
    mà sao không thấy èo éo eo vào nhỉ
    "đuôi " nào .
    Tóc đen em vắn tóc đuôi gà
    Nắng lên cho thoáng dưới làn da .
    Gió bay vuốt xuống đuôi nhè nhẹ .
    Ửng hồng hai má , ôi ( tóc ) đuôi gà . (tưởng tượng ra cũng thấy xinh xinh , nhưng Ice thích tóc buông hơn ).
    " Next = Ửng "nhá
    tẹo nữa thì lộ tẩy sửa đi cái nhẩy
    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 24/07/2006
  6. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Từ ửng khó quá chắc em thua.
    Ý anh trời ửng khi sắp mưa?
    Hay khi em ửng hồng đôi má?
    Hay má đánh ửng mông cho chừa?
    Từ ĐÔI ai đố chưa?
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hình như có rùi nhưng ko sao mà !
    Đôi theo kiểu gì nhỉ ,
    Đôi môi chúm chím, bờ môi lạ
    Đôi bờ vai nhẹ khẽ ngân nga
    Điệp khúc tình iu sao ngọt lịm
    Bờ môi tìm đến , núi đôi ( ) ca (ca cái bài gì ấy nhỉ )
    " next = lạ " ( hí hí hí )
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    hè hè các bạn tán gái bằng thơ cứ phải gọi là ....
    Có gì lạ lẫm cái núi đôi
    Ngày nào ta chẳng chạy trên đồi
    Có chăng là cần đôi núi lạ
    Núi lạ nhưng leo cũng dễ thôi.​
    tiếp theo " Núi"
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    @ C_B : Cứ là cứ làm sao , hich ic thơ tình hay thế bác cho ngay câu thơ tán gái làm Ice tụt cả ( ơ mát nhỉ ) ..
    này thì Núi
    Ngoài kia bao núi không leo
    Mà Ice lại cứ thích trèo núi đôi
    Ơ sao núi bỗng thành đồi
    Đang cao là thế ..... mà thôi cứ trèo ...
    next ="đồi " ( có núi thì cũng có đồi )
    " xào " cả nhà nhá , đây

  10. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mấy núi cũng trèo
    Mà sao anh mới thấy đèo đã lui
    Núi cao là thế anh ơi
    Đèo thấp hơn núi mà người bỏ đi ...
    "Lui" đê pà kon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này