1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Bệnh tật j, bệnh tật j?
    mau mua chữa sớm kẻo đi cái đời
    Bà NEW _FACE ới ời ơi!
    Mau ra có bệnh nhân rồi chém mau
    => "chém" đẹp vào nhá!
  2. manchin

    manchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi chém mạnh họ đau
    Ta chém vừa phải họ mau lại nhà
    "Chém cha cái bọn hay ''gà''
    Ông mà mất khách thì ..... nhà mày xong"
    -------------
    Từ khoá mới "xong"
  3. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hỏi xong làm sao được mà xong?
    Ông ở đâu tới nói năng ngông?
    Không biết tôi nói cho ông biết
    Tôi mà xong thì ông cũng tong.
    Chữ TONG ai chơi chưa nhỉ?
  4. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Từ TONG hình như ko có trong từ điển.Thôi thì từ CŨNG vậy!
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    thèm cà phê
    Ngồi đếm cà phê đếm đếm chơi
    Tong tong từng giọt cứ thế rời .
    Đen ngòm đáy cốc màn đêm ảo
    Khua đầy bong bóng tong tẩy bơi .
    lại quên " Next = Khua "

    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 25/07/2006
  6. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cho từ khó thế!
    Gió khua lá và lá khua hoa
    Gió khua cửa sổ mở tung ra
    Gió khua chuông gió leng keng tiếng
    Gió khua,cô quạnh nỗi nhớ nhà.
    TUNG nhé!




  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    bắt trước em mà
    Gió qua ô cửa gió tung bay
    chạy trên con phố lá rơi đầy
    Tung lên từng đám đầy trên tóc
    Xoa khẽ tung màu áo trắng bay .
    " next = áo " nhá
  8. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Áo
    Trời kia nghèo rớt mồng tơi
    Quanh năm có mỗi áo màu xanh trong
    Đêm về áo ngả màu đen
    Sáng ra áo lại lên men màu vàng
    Xong đọc lại thấy mình hơi hâm hâm
    Típ đê men
  9. manchin

    manchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    "Hỏi xong làm sao được mà xong?
    Ông ở đâu tới nói năng ngông?
    Không biết tôi nói cho ông biết
    Tôi mà xong thì ông cũng tong."
    Thành thật xin lỗi quí bà con vì lời lẽ có phần thất phu vừa rồi, cũng tại thấy anh em hăng quá lám máu nóng sôi lên, lấy đại 1 ý thơ của Hồ Xuân Hương, đọc lại thì thấy còn ngông (cuồng) hơn cả bà ấy.
    Vậy xin tạ lỗi bà con bằng bài sau.
    Rửa tội
    Amen, con biết lỗi rồi
    Chúa ơi, mở dạ cho lời vụng suy
    Ma men nó dẫn con đi
    Mon men theo nó có khi hỏng đời
    next= "mon"
    OK?
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    từ khó kinh dị
    Mon men đến gần em
    Đoremon chặn lối
    Mon men theo về nhà
    Bố em đuổi té khói
    tiếp từ :Té
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này