1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    trên thấy kêu khó kinh dị
    không biết GND xếp từ té này vào loại khó gì nhỉ
    (Bố em đuổi té khói)
    Mon nhanh chân Té chuồn .
    Gặp ngay bà bu chặn
    Té tát mắng anh luôn:
    Gái gú gì - Té mau !
    nếu là GND thì next= " gú "
    còn lại " next = Gái " .
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Con trai .. gái gú chuyện thường tình
    Con gái .. gái gú lại là kinh
    Mấy từ "gái gú" sao lạ thế
    Trọng nam khinh nữ chẳng hòa bình
    ặc gái với chả gú..đố dễ thế ice
    dám chơi cặp từ "khinh"+ "trọng" không ice
    &_& "Khinh"
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Em yêu anh thật lòng đó
    Nhưng anh chán đời lại khinh nó
    Em khinh anh vì yếu đuối
    Tình yêu chân thật anh lại khinh tôi
    ( Thân tặng các anh trai,biết yêu mà không biết nói gì với ngừơi mình yêu)

    Em yêu phải một thằng ĐIÊN
    Người cao lớn nhưng đại ĐIÊN ĐIÊN
    Chẳng biết nói gì,chỉ biết nhìn như ĐIÊN

  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Em yêu anh thật lòng đó
    Nhưng anh chán đời lại khinh nó
    Em khinh anh vì yếu đuối
    Tình yêu chân thật anh lại khinh tôi
    Tiếp theo từ ĐUỐI
    ( Thân tặng các anh trai,biết yêu mà không biết nói gì với ngừơi mình yêu)

    Em yêu phải một thằng ĐIÊN
    Người cao lớn nhưng đại ĐIÊN ĐIÊN
    Chẳng biết nói gì,chỉ biết nhìn như ĐIÊN

    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 26/07/2006
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Đang seven love hả em,sao lời em nói như gạch ném con trai vậy đó,anh .. né đây hihi
    Vác cần đi câu cá đuối chơi
    Đuối câu tận biển, tít ngoài khơi.
    Trời cao biển rộng mình ta hưởng
    Cá đuối chả câu thì ..tập bơi

    bác ở dưới hơi bị ..ý kiến đấy hhihi
    luật cũ còn chả xong bác muốn luật mới làm giè
    luật thơ tứ tuyệt còn sai đầy ra đấy.chỉ cần bắt đúng luật này thôi em cá chỗ này được..gần chục trang hé hé..
    còn nếu đúng luật hoàn toàn kể cả luật "bằng trắc"..chắc chắn tìm đỏ mắt luôn
    Thơ tứ tuyệt có "Thất ngôn tứ tuyệt" và "Ngũ ngôn tứ tuyệt"
    Nếu bác ở dưới cần để em hỗ trợ chỉ luật cho hihi,luật trăm phần trăm đảm bảo thơ chỉ cần đúng luật đọc đã đủ hay rồi! thế nhé
    $_$ "Bơi"
    Được Kudosman sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 26/07/2006
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết 100 trang nữa òi.
    Sang phần mới sẽ có luật mới, sẽ khó hơn một chút
    Đang soạn thảo luật
    Ku đơ sờ men vào cho từ khóa đê !
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    thơ con nhái mà Ku đơ ơi làm gì mà rắc rùi thía hihi ,,,,, cho mọi người cho mọi nhà đều tham gia .....bác C_B nói luật mới ý là VD như từ khóa phải có trong bài nài v.v bác C_B nhỉ
    hichic ko có hứng làm thơ hic hic sorry mọi người Ice spam
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    hihi sorry ice, mình không có ý vậy,mình chỉ muốn nếu mọi thứ không quá ràng buộc thì sẽ hay hơn, chí ít thơ sẽ xuôi hơn, hihi mà thơ con cóc hình như các từ cuối phải cùng vần đúng không nhỉ, con nhái này kể cũng khó ghê
    đã làm ice mất hứng rồi, làm bài thơ để ice không mang tiếng spam nhé
    bài này của ice (vậy hóa ra mình sờ pam àh)
    trưa hè mang áo tắm đi bơi (nói vậy chớ mình không dùng áo..tắm^_^)
    một mình một bể thật chơi vơi (không ai .... bơi buổi trưa mà)
    bơi qua bơi lại chẳng đủ sức (không biết .... bơi)
    thôi mình lên thành bể ngồi .. chơi (ngắm ... gái là chính<--lý do đi bơi nè)
    ^_^ "chơi"
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Nước đá nói đúng òi, luật là luật chơi ở đây chứ ai dám bắt đến luật bằng chắc của thơ Đường. Sửa đổi một tẹo cho đỡ nhàm chán.
    Đã bị dở hơi lại biết bơi
    Bơi chán trên giường lại ra khơi
    Ngày dăm ba bận bơi với lặn
    Bơi mãi mà chưa hết dở hơi

    hê hê
    tiếp theo "lặn"
  10. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chơi thơ cũng chỉ một thú chơi
    Đừng nên đòi hỏi thêm lôi thôi
    Đã chơi thì chỉ vui là chính
    Miễn là đừng đọc giống văn xuôi.
    Bác Dở Hơi này rảnh rỗi wá nên cứ nghĩ lung tung.CHÍNH đi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này