1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Thưa bác C_B thiển ý của e thế này!
    Đã gọi là thơ thì dù là thơ con nhái đi nữa thì cũng phải ra thơ chứ, tức là có vần có luật và đúng quy định của bác ra từ đầu nữa, bác đã chẳng nói là làm một bài tứ tuyệt là j, nếu ko phải làm đúng thế thì bác cứ quy định cho anh e làm thơ tự do đi khỏi luật cho rách việc! E thấy rất nhiều bạn viết ko có vần,ko theo luật bằng chắc ... đọc nó cứ như cơm nguội vậy, chẳng còn có tí thơ nào trong đó hết !
    Nếu có j không phải mọi ngươì bỏ qua, chẳng qua cũng vì yêu cái tôpíc này mất rùi!
    Tiếp từ "lặn"
    Mặt trời lặn ở đằng đông
    bác C_B lặn chẳng trông thấy người
    làm thơ nhái dở quá trời
    e vào góp mấy ý chơi lặn liền!
    => "góp" ý kiến cho lần sau nào mọi người!
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Ai chẳng biết, vui là chính
    nhưng cái gì là quy định phải theo
    chính vì dễ dãi vớt bèo
    nên thơ chân chính càng nghèo, chán thay!
    => Định đi!
  3. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Định
    Nhìn nàng tôi định làm quen
    Nhìn nàng tôi định say men tình nồng
    Nào ngờ nàng đi với chồng
    Thấy tôi định thế nó ***g lộn lên
    neck thế
  4. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế thì thôi! Thế thì thôi!
    Em theo thằng khác bỏ lại tôi.
    Đã thế thì không lôi thôi nữa!
    Tôi về! Chúng ta đành chia bôi!
    Từ "bôi" đê!
  5. codoc68

    codoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Mênh mông sóng nước mây trời
    Mênh mông con sóng cuộc đời trôi sông
    Vô tình sóng đập vào mông
    Giật mình tỉnh lại đứng trông mây trời
    tiếp "Giật"
    Được tu_huu sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 26/07/2006
  7. codoc68

    codoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0


    Mênh mông sóng nước mây trời
    Mênh mông con sóng cuộc đời trôi sông
    Vô tình sóng đập vào mông
    Giật mình tỉnh lại đứng trông mây trời
    tiếp "Giật"

    Mây trời một thứ chơi vơi
    Đàn ông mộng tưởng (hi) dở hơi mất rồi
    Số bác là số con ruồi
    Giật đi, giật lại để rồi giật gân
    Next = Gân
  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Giật gân gì cái thằng hâm
    thơ gì như cái cục gân tao này
    tao ngồi đọc cục **** đây
    bực mình chỉ muốn gặp mày cắt gân!
    =>"bực" cả mình lại gặp thằng củ chuối này

  9. manchin

    manchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    Thành thật mà nhận xét thì bài này củ chuối quá, vậy mạn fép với bác sói là tôi xin thay bằng bài khác.
    .....
    Nhớ
    Nắn gân đối phương, anh đã thử vài lần
    Khiến chúng trợn trừng nhìn anh gân guốc
    Vắng bóng em, anh như tên thiếu thuốc
    Ngôi sao đội nhà đã hoá Hu - Li - Gân
    --> em muốn có 3 chiếc "guốc" trong bài sau.
  10. manchin

    manchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy đấy, thoáng cái làng ta sắp có tập thơ thứ 2 với độ dày lên tới 100 trang rồi.
    Khiêm tốn mà nói thì làng ta văn chương cũng kinh ra fết.
    Bởi vậy đợt tới ta nên thay đổi luật 1 chút cho thêm phần hấp dẫn.
    =====
    Em mạn phép có vài ý kiến sau.
    1. Vẫn làm "thơ" tứ tuyệt --> vì dài hơn e rằng sẽ hơi loãng.
    2.Từ khoá vẫn fải là 1 từ đơn --> vì như vậy mới thấy đc cái hay của tiếng Việt là từ đa nghĩa (hoặc còn gọi là từ đồng âm) --> các bác thả phanh ghép từ (nếu từ ghép thì hơi hạn chế)
    3. Từ khoá vẫn lặp lại 3 lần --> nhiều hơn sẽ gượng ép (vì chỉ có 4 câu thơ thôi mà)
    4. Các từ lặp lại fải mang nghĩa khác nhau --> cái này mới à nghen. Như đã nói ở trên tiếng Việt rất phong phú, các bác có thể ghép từ khoá với nhiều từ khác nhau để thành 1 từ ghép mới, hoặc các bác có thể vẫn dùng từ đó nhưng fải mang 1 ý nghĩa khác, hoặc đóng vai trò là từ loại khác (động từ, tính từ, danh từ, thán từ...v..v)
    -------
    Tạm thời là vậy các bác cứ cho ý kiến.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này