1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bimbo_xinh

    bimbo_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  2. bimbo_xinh

    bimbo_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    mạng với cả miếc như c.... rõ ràng post bài mà mất tiêu rui` mất ca cam hứng thui cố nhớ lại post cho anh em ne`
    ngu ngơ thì mặc ngu ngơ
    thôi thì ta cứ làm thơ đi nào
    dù ngu ngơ đến cỡ nào
    thì thôi ta cứ nhẩy vào làm thơ.
    ===> thơ nhé
  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa 3 bước bài thơ
    Ngày nay trình đó quá ư sơ sài
    Làm thơ biaom đại tài
    3 thơ một bước với vài cốc bia
    =========> bia cho mát nào
  4. bimbo_xinh

    bimbo_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  5. bimbo_xinh

    bimbo_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa 3 bước bài thơ
    Ngày nay trình đó quá ư sơ sài
    Làm thơ biaom đại tài
    3 thơ một bước với vài cốc bia
    =========> bia cho mát nào
    hihi lai đơi lâu quá xin lỗi nhé
    bia hơi thì mặc bia hơi
    bi giờ ta cứ thanh thơi 1 mình
    bổng đâu điện thoại thình lình
    hàng bia ngoài ngõ gọi mình trả lợ dê hihihi
    chết vì bia
    => lợ
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Bác làm chậm mất 1p rồi hì hì. Thôi cũng đang có hứng, tiếp bác vậy
    Hôm qua đi đến đầu đình
    Gặp con thị nở vui cười hở răng
    Vui lây cũng đến lăng xăng
    Bỗng nhiên thằng Chí (phèo)...........vui này thì vui
    ===========> hé hé, cóc tí cho nó đông. Xăng đi. Dạo này lên giá quá
  7. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    có ngay có ngay
    từ ngày xăng tăng zá
    không dám chạy lăng xăng
    xăng mà tăng zá tiếp
    em chỉ biết kêu ... khiếp
    mời các bác: tiếp
  8. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Họa ngoài lề, k tính
    Thế nào là biết làm thơ
    trót đi 7 bước biết giờ làm sao
    tầm bậy gần với ... tầm cao
    bà con có đọc chẳng sao đâu mà
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chào ngày mới ...
    Mời anh tiếp thế này sao?
    Ôi thôi khó quá tiếp sao bây giờ ...
    Em ơi đôi lúc làm thơ
    Tiếp từ bài trước ( mà ) ngẩn ngơ trong lòng .
    ===>" khó "
  10. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Đề ra từ "khó" dễ làm sao
    Làm thơ chả thấy khó chút nào
    Lần sau ra đề khó hơn nhé
    Để tớ làm thơ công nghệ cao
    --------> Dễ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này