1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ Phê cho từ "bờ" khoai vật.
    Ao nào mà chẳng bốn bờ
    Đàn ông cũng có một "bờ " cạnh ao
    Tuy rằng "bờ" chẳng có cao
    Nhưng vưỡn hãnh diện rằng tao có "bờ"
    ặc ặc
    tiếp "ao"
  2. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Có ao chỉ có 2 bờ ao
    Bác nói bốn bờ là nói tào lao
    "Bờ" nào mà chả muốn gần "ao"
    Gần được một lát là out....
    Chơi cả tiếng bồi lun đó. tính ra là được 4 ao....vượt chỉ tiêu trên giao.... GẦN đê..
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Gần gần xa xa nhớ thương hoài
    Xa thì thương nhớ,gần ghét nhau
    Thương anh là một nỗi thương đau
    Xa thương gần ghét biết sao đây

    ====> tiếp Ghét
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét Mùa thu Vàng
    Bầu trời kia xanh lắm
    Ghét lá bàng đỏ thắm
    Ghét ngọn gió heo may !
    Neck ====> may!
  5. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    May mà vớ được từ may
    Làm thơ một phát chắc may cả ngày
    May con có nghĩa vá may
    Cũng còn có nghĩa heo may thế này.

    Heo nhé
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Heo nhé mới chết người ta
    Heo là con lợn hay là cái chi
    Heo này chắc tớ fải đì
    Cho nó chết hẳn mang đi quay giòn
    Lợn đê , cho máu
    Lợn này muh lão điên kiu khó thì tợp cho lão fát nhá
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    hic hic ..... thơ gì mà đầy cả heo với lợn
    Cho heo với lợn vào nó ị bẩn hết cả chuồng thơ đi à
    Nhà em nuôi chú lợn sề
    Phải xây lên cả bốn bề tường vôi
    Lợn sề ăn cám trong nồi
    Đẻ ra được cả một đồi lợn con.
    tiếp " cám"
  8. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn, cám dỗ với cám cò
    Cám thì nuôi lợn, cám thì lo
    Có cám lại vui lòng người khác
    Còn cám nào không, bác chỉ cho?
    ---------->Cò
    Mà các bác viết thơ như thế này, nói thật, ai chả viết được Đã viết thỉ phải biết bình. Đúng là....Vô nghĩa.
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Công anh bắt tép nuôi cò
    Mai kia cò lớn cò dò lên cây
    Cò đi cò chẳng nhớ đây
    Tại vì anh ngốc cò quên anh rồi

    ====>tiếp Ngốc
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ngốc wá đi thôi Lang thang ơi
    Đây là con nhái chạy khắp đồi
    Làm sao túm lại được hả ngốc
    Để mà bình loạn chứ, ngốc ời
    Loạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này