1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Định copy bài của anh PS05 rồi xào lại "dễ" thành " khó" và "khó" thành "dễ" mà sợ bi ném đá nên thôi.Này thì DỄ
    Khi yêu đừng quá dễ dàng
    Cưa mà dễ quá thì chàng dễ khi.
    Yêu nhau đừng có vội gì
    Đừng để ong tỏ đường đi lối về.
    TỎ nhá!

  2. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt hả bé Từ dễ có lâu rồi Sang từ CHẠY rồi Bà kon làm từ chạy đê
  3. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn ngồi rỗi CHẠY qua đây
    Ngó vào thấy bác làm thơ hay
    Thỉnh thoảng cho iem qua làm với
    CHẠY đi CHẠY lại học các thày
    ==> THÀY
  4. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mắt đẹp thế này mà lại bị chênh nhỉ?Nhìn trang này rồi làm trang khác.Lạ!
    Thường trực thì có thầy Xê Bê
    Thầy ý vốn có nhóm máu Đê
    Hay là chị học thầy Pê Ếch
    Có vợ mà học trò vưỡn mê.
    MÁU cho nó MÁU.
  5. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Hic Tên mình đẹp thế mà bị bé này gọi là Pê ếch Cú thế
    Này thì máu
    CB vốn nhóm máu Dê
    Thấy gái là máu chảy về tận ...tim
    Gặp chàng PS.... (CB) lặng im
    Máu Dê bỗng chốc bị chìm xuống trym
    ----------> Chìm
  6. Chieu_tren_Ben_Cang

    Chieu_tren_Ben_Cang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cảng quê tôi , thuyền bè chìm nổi
    Sóng rạt rào một nối nhớ xa khơi
    Kìa đại dương đang chìm vào giấc mộng
    Mãi đắm chìm mênh mông giữa khung trời ...
    ===>" Khung"
  7. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh khung ảnh để trên bàn
    Anh đi khung ảnh cũng vỡ tan
    Nhưng lòng vẫn khắc hình bóng ấy
    Vẫn khóc khi thầm nghĩ miên man.
    BÓNG đi!
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Nhác thấy bên sông một bóng hồng
    Vừa đi vừa nhún nhẩy đôi mông
    Bóng hồng soi bóng bên dòng nước
    Định phi xuống tắm ? Biết bơi không ?

    tiếp "mông"
    Hôm nay các bác làm thơ hay vãi.
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mông mênh biễn biếc một mầu
    Các em đi tắm làu bàu nắng ghê
    Nằm chổng mông fơi tí đê
    Cê bê nhìn thấy mông mê cả hồn
    Hồn
  10. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    lại hồn à ... chán vãi ..
    Hồn ơi , em có biết không?
    Quê nhà anh nhớ anh mong từng ngày ...
    Hồn đi hồn để lại đây,
    Người thương kẻ nhớ, phút giây ngóng chờ !
    ===>" Ngóng" nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này