1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    he he ..chậm rùi Min danh dự ơi ... he he ... Thơ kiểu này lại dễ bị ...ăn bơm lắm đấy ..
  2. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    có ngay, chỉ tội offline hơi lâu nên chậm chân lại phải chuyển sang server khác, k nhìu lời nữa
    Tài cao phải kể đến mình
    Tài năng đức độ trên trình anh em
    Bà con nô nức vô xem
    Đọc thơ của ass chỉ kèm câu khen
    -->>> khen (thấy bóng dáng bác béc gờ, pót nhanh k lão ý ra tay thì chít )
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Quả là thơ cũng đánh khen
    Văn vẻ ra phết, ứng kèn ra ngay
    Đã hay, khen vậy khen đây
    Biết đâu mai nữa có ngày ... làm thi nhân !
    hihi
    ==> " thi"
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 03/08/2006
  4. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    thi thơ với bác kiếm thần
    ass chỉ dám nhận hơn phần tí ti
    Ra đề như thách thơ thi
    Tây Thi sống lại cười khì bó tay
    -->> thách
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Thi thơ cóc nhái ầm ầm
    Thi nhau làm mãi,làm hoài mãi thôi
    Thi xem ai làm thơ giỏi nào
    Thôi mình chịu khó làm vài bài thơ (làm dở ẹc mà cứ làm hoài,đó là thu Vàng )
    ===> tiếp THÔI

    Èo èo,lại chậm rùi,thôi THÁch vậy
    Thách nhau làm thơ cóc ư
    Thách ai chứ thách thuvàng thua luôn
    Thôi thì cưa có mấy câu
    Làm thơ cóc nhái cho sầu vơi đi
    ===> tiếp Thôi
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 03/08/2006
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thôi gì vậy hả Thu ơi?
    Dạo này em cũng nhiều thời gian ghê
    Thôi thì có chút máu me
    Thi nhau con nhái ai về ... thôi nha!
    hihi
    ==>"me" chua quá à ... mấy cô thích nha
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    me :
    Mang đến cho em một nhành me
    Hái vội trên cây sát đầu hè
    " Me chua chưa chín sao mà vội
    Bao giờ me chín anh mang nhe "
    next= " Chín "
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Khó vật vã ....
    Nước đá mà nấu chín sôi
    Mang đi luộc trứng anh ngồi nhâm nhi ...
    Quả là chín bát chín ly
    Anh em rôm rả đến khi say mèn !
    He he ...
    ===>" rôm"
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    yes rôm đốt : ( ngày xưa bé mới bị ko biết giờ lớn còn bị không? Ơ mà em còn bé ,vẫn còn phải bú tí )
    Anh em mình chếnh choáng men
    Rồi mai tỉnh dậy rôm chen mọc đầy .
    Bao giờ rôm hết cho đây
    Còn ôm ti bú còn đầy rôm lên
    next= " Tỉnh "
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Rôm đứng một mình ngĩa thế nao
    Rôm đi với rả nghe mới vào
    Hay là rôm sảy hả chú kiếm
    Chú cho thế nữa đeck thèm vào
    Thèm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này