1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Mất anh em mới hiểu rằng
    Từ nay mình đã mất thằng xe ôm
    Mất luôn cả đứa đêm hôm
    Cặm cụi ngồi oánh tổ tôm nuôi mình
    ==> TÔM
  2. su_27

    su_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Xe ôm hơn hẳn xe bò
    Xe bò phải kéo đến gò lưng tôm
    Tối về được bát mì tôm
    Còn hơi đâu nữa tổ tôm chơi bài
    ==> BÒ
  3. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Số em rõ khổ hơn bò
    Bò sáng đi cấy tối cho về chuồng
    Em chẳng yên ổn trên giường
    Thua con bò nữa,hỏi buồn không anh?
    ỔN nhá!
  4. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11

    Trên giường em thấy ổn chi ?
    Hỏi anh như vậy ổn gì đây em ...
    Trong khi anh uống say mèn
    Ổn sao cơ chứ ..cơn thèm đương cao ...
    He he .. Quá chuối ...
    ===>"cao"
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng trở lại khi vịt tẹo fix lỗi cho e vào ttvn, "cao" nào
    Kính thưa các bác cao niên
    e đây trở lại làm liền bài thơ
    tài cao e chẳng dám mơ
    nhưng đang cao hứng nên thơ hơi nhiều
    => hứng nhé!
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Anh tung em hứng nghe em
    Em mà không hứng anh rơi chết liền
    Hai người đã là của riêng
    Cả hai cùng hứng mới điên chứ nhờ
    Spam là chính hi hi
    =============> tung nào
  7. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Nô bi tung hứng bất ngờ
    Ra chiêu tấp tới chẳng chờ chị em
    Bà con tung tẩy ra xem
    Nô bi zở võ một phen tung hoành (chả biết võ zì )
    ==>> hoành
  8. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hoành
    Hoành chân chữ bát
    Đạp nát giang sơn
    Tung hoành ngang dọc
    Trảm ác hoành hành
    Trảm
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của kangtakhanh Gửi lúc 12:16, 05/08/06
    Hoành
    Hoành chân chữ bát
    Đạp nát giang sơn
    Tung hoành ngang dọc
    Trảm ác hoành hành
    Trảm
    Hị hị hị,từ khi vào làm thơ con nhái cóc đến giờ,chưa từ nào khó VẬT như từ TRẢM mà bác KANGTAKHANH ra cả, méo cả mặt ,thôi làm đại có gì ko phải bà con tha tội

    Người kia có tội nặng nề
    Bao Công sử trảm một lần là xong
    Thế đời chẳng biết trảm đau
    Trảm đầu rơi xuống,nó lại mọc lên . (Bao công sử Trảm Tôn Ngộ Không,cứ chặt đầu này,nó lại mọc đầu khác )[/red]
    tiếp từ CÔNG nhé
  10. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Công
    Bao Công mặt đen
    Tiếng khen muôn đời
    Công công Quách Hoè
    Tiếng xấu thiên thu
    Thu nhé
    Quá dễ luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này