1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Làm Thơ Con Nhái -TẬP III - Luật trang 1 (giống luật tập 2 -chả cần sửa đổi, đỡ rắc rối hề hề :)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 27/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Thu đi đông đến rồi tàn
    Xuân sang hạ tới thu chàn ngập sau
    Mùa thu lá rụng rơi đầy
    Tình mình lá úa như là mùa thu ( ẹo ẹo,4 từ Thu lần
    ===> tiếp TÀN
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thu vàng có chiếc lá rơi...
    Thu xưa còn đó bồi hồi giấc mơ,
    Còn đường ấy, vẫn câu thơ
    Ngọt ngào kỷ niệm như chờ thu sang.
    ===>" ngọt"
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    He he muộn mới cay chứ ...
    Chiều tàn theo gió thu sang
    Gió về lá úa rơi tàn bên sông
    Phương xa xứ lạnh tàn đông...
    Se se cơn rét trong lòng nhớ em ... !
    ===> "Đông"
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Mùa đông đã đến đây rồi
    Đông kia tuyết trắng rơi đầy ngoài sân
    Em là bông tuyết mùa đông
    Trông em tinh khiết như là tuyết rơi ( hì hì hì,tự khen mình chút cho ấm mùa đông lạnh giá bên sứ người)
    ====> tiếp từ TUYẾT nhé
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 05/08/2006
  5. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tuyết
    Tuyết kia cũng có lúc tan
    Em thì đẹp mãi như lan trong rừng
    Tuyết rơi cũng có lúc ngừng
    Được sánh với em tuyết mừng tuyết tan
    Sánh nào
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    he he lại chậm rùi ..
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 05/08/2006
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Sánh vai cùng bước bên chàng
    Chúng ta sánh bước hai hàng mà đi
    Chúng mình sánh bước bên lề
    Cùng đi vào quán cafe bên đường
    ====> tiếp Đường

    Anh hỏi em sao má em hồng
    Anh cười anh nói má hồng càng xinh
    Anh mua anh tặng đóa hồng
    Em cài lên tóc hoa hồng càng xinh

    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 05/08/2006
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 05/08/2006
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 05/08/2006
  8. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chàng
    Nhìn nàng ngồi đó buồn thiu
    Chàng đến bên hỏi em iu sao buồn
    Nhìn chàng đôi mắt nhoà sương
    Chàng ơi em bị cúp lương tháng này
    Cúp đi nào
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chàng ơi, mẹ bảo em rằng :
    " Yêu em chàng phải vớt trăng trên trời."
    Chàng rằng : " em hỡi em ơi !
    Duyên mình có lẽ đành thôi .. chìa lìa.
    ===>" Duyên"
    ơ hay ... sao toàn chậm vậy nhỉ ?
    Tình yêu cúp bắt trò chơi,
    Hai ta hai phía do trời ... đấy em.
    Cúp 1 cái, anh bỗng xem
    Cúp thêm cái nữa .. ứ thèm tình yêu !
    ===>" bắt"
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 05/08/2006
  10. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Phản đối ThuVàng chuyển từ chàng sang xinh nhanh thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này